Bé sẽ là ...

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Mẹ Khả Ly, 4/6/2008.

  1. Mẹ Khả Ly

    Mẹ Khả Ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Bé sẽ là...

    Hơn 100 phụ huynh và các bé, đại diện cho gần 10.000 bạn đọc tham gia cuộc thi “bé sẽ là…” đã dự buổi lễ trao giải diễn ra ngày 31.5.2008 tại hội trường báo SGTT .Đây là sân chơi đặc biệt do công ty Bibica phối hợp cùng báo SGTT tổ chức để các bé hoặc chính ba mẹ bé kể với mọi người ước mơ “bé sẽ là...” trong tương lai.

    :heart:Thông qua hàng ngàn câu chuyện ngộ nghĩnh, được viết ngắn về những hoạt động hàng ngày, về những thói quen, những sở thích riêng tư của từng bé cho thấy một thế giới đầy ắp hoài bão, ước mơ và những điều thú vị của tuổi lên ba, lên năm. Chúng cũng đã mở ra cho tất cả những ai đã bước qua thời ấu thơ có cơ hội nhìn lại chính mình. Bé Ngô Hiền Nhân đã gửi tấm ảnh mới nhất của mình cùng với bài luyện tập và giới thiệu: “Đây là bài tập bơi kiểu mới của con, tiếp theo sẽ là chạy vòng quanh trong sân nhà. Mẹ con “bật mí” rằng những kình ngư tham gia thế vận hội đều có sự khởi đầu… cạn như thế này. Vì thế mỗi ngày con đều tập luyện để mong trở thành một kình ngư trong tương lai đấy”.

    :heart:Hay như bé Minh Khang (mẹ hay gọi là Tí Su), ba mẹ đã phát hiện ngay ra thói quen đáng yêu của bé là “thường luyện giọng vào mỗi sáng trước khi ăn cháo (không cho hát thì nhất định không ăn), bé hát đến khi nào đói bụng mới thôi. Và thế là ba mẹ hy vọng với niềm “đam mê” hát hò như thế, Tí Su sẽ là ca sĩ trong tương lai.

    :heart:Một điểm chung mà các bậc phụ huynh đều chia sẻ với nhau thông qua cuộc thi, chính là sự chăm sóc chu đáo đến từng li, từng tí cho đứa con yêu thương của mình không chỉ thể hiện qua việc chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, hay quần áo đẹp, đồ chơi đủ các món… mà nó là sự chú ý, lắng nghe, chia sẻ với bé trong mọi hoạt động vui chơi, kể cả lúc bé đang đùa nghịch hay lí lắc nhiều nhất. Mẹ của bé Amelia Brinkly đã kể với mọi người: “Chỉ mới 18 tháng tuổi, nhưng “năng khiếu nghề nghiệp” đã hiện rõ qua hành động của Amelia. Trước khi bú Amelia thường co một chân, nhún nhảy cùng động tác lắc bình… “điệu nghệ”. Lớn lên, Amelia có khả năng là một… bartender xuất sắc!”.

    :heart:phụ huynh bé Trần Trung Kiên, (tên ở nhà là Bơ) đã hình dung ra tương lai cho con mình: bé Bơ rất thích nghịch giấy. Có lẽ trong tương lai cậu sẽ là… chủ vựa ve chai vì rõ ràng cậu đang trổ tài phân loại giấy đó thôi. Ngày xưa chú Hoả cũng nổi danh giàu có chỉ với gánh ve chai thì với Bơ tại sao không nhỉ?

    :heart:Riêng ba mẹ bé Ngô Thanh Trúc đã chịu khó quan sát con mình trong trò chơi hàng ngày như bao đứa trẻ khác và phát hiện ra: trông như một chuyên gia ẩm thực chuyên nghiệp khi bé xúng xính trong bộ đồ nhà bếp và nếm thử thức ăn (giả) một cách điệu nghệ. Từ đó, ba mẹ đã nói lên ước mơ của mình với Thanh Trúc: “Xem chương trình “Jan can cook” trên ti vi Jan có thể nấu ăn được thì con cũng sẽ nấu ăn được và trở thành một đầu bếp - một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng, con nhé!”.

    Cuộc thi đã khép lại sau thời gian hai tháng (từ 19.3 - 20.5.2008. Báo SGTT và công ty Bibica lại đang chuẩn bị cho độc giả báo SGTT sân chơi mới.

    Minh Trang

    Nghệ sĩ Phượng Hằng (mẹ của bé Trần Phương Lam): Thực ra, điều con luôn cần ở người cha, người mẹ không chỉ là sự đầy đủ về mặt vật chất hay chế độ chăm sóc kỹ lưỡng, mà bé rất thích được chơi cùng với người lớn. Dù công việc rất bận, nhưng hiện nay ưu tiên hàng đầu của tôi là chơi với con. Trong những lúc cùng chơi, cùng ca hát với con, người mẹ mới hiểu hết về con, mới có thể dạy dỗ, uốn nắn con mình phát triển cách suy nghĩ, lời ăn tiếng nói cũng như xây dựng cho con ước mơ cao đẹp.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Khả Ly
    Đang tải...


Chia sẻ trang này