Bé nhà em sinh vào tháng 11/2010, bây giờ được 18 tháng rồi, cháu nặng 12kg ko biết có còi ko các mẹ nhỉ. Bé nhà em 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết ngồi, rồi bò nhưng đến 14 tháng mới biết đi. Ai cũng bảo là chậm đi. Nhưng mà bé nhà em 8 tháng biết nói ạ, bây giờ thì cháu nói được hết rồi. Ko biết các bé khác thế nào chứ bé nhà em là con gái mà nghịch lắm ý, nghịch hơn cả con trai. Đợt 9 tháng em cho đi khám dinh dưỡng thì bác sĩ bảo là thiếu máu và còi xương, ăn quá nhiều đạm rồi cho 1 đống thuốc, choáng quá. Về cho uống mà chả thấy biến chuyển gì các mẹ ạ. Thế rồi em tự cho con ăn uống theo cách của mình, tất nhiên vẫn dựa theo hướng dẫn của bác sĩ. Trộm vía cháu vẫn khỏe mạnh và nghịch như thường.
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Bé nhà mình sinh 11/ 10/ 2010, cũng chỉ có 12 kg thui. Đợt này bé đang bị ho và sốt, thương bé quá.
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Bé nhà mình sinh tháng 12/2010 giờ cũng mới được 11kg thôi. Cũng chăm cho ăn lắm mà ko lên cân. Nhưng trộm vía, cháu phát triển bình thường. Mọc răng lúc 6 tháng, 11 tháng rưỡi biết đi, giờ hơn 17 tháng cũng đủ điều, mẹ dạy 1 bài hát và 2 bài thơ cũng thuộc được chút ít, mẹ đọc đoạn đầu, con đọc đoạn sau...
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Hihi 17 tháng mà biết hát và biết đọc thơ rồi cơ à?Trộm vía thích nhỉ, bé nhà mình biết nói thôi chứ chưa biết hát đâu. Mà bạn cho bé ăn sữa gì?
Oài, Nghe các bé biết nói sao mà ham thế. Chip nhà em không biết có phải chậm nói không nhỉ. Nói được những từ cơ bản, nhưng rõ ràng như: tay, chân, bướm, Diệp ( chỉ vào mẹ hỏi ai đây thì bảo Diệp chứ không bảo mẹ hức, từ mẹ khó gọi thế ạ ), bố, bà .......... chưa nói được 2 từ đâu ạ. hic Hỏi các vật thì chỉ được khá nhiều. Nói chung là đủ điều mỗi tội không chịu nói.
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Mình cho bé uống sữa abbott. Mình gọi là bài hát vì vốn bài đó là bài hát, nhưng bé chỉ đọc thôi chứ hát sao được hả mẹ nó. Hi. Nhưng nói giỏi lắm rồi, nhiều khi mình bất ngờ khi con dùng từ đúng hoàn cảnh quá, mình mới đang dạy con nói nên nhiều khi chưa nói mà con đã nhớ trong hoàn cảnh đó dùng từ gì thì thấy rất vui.
Ðề: Re: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Tùy từng bé thôi bạn ạ. Có bé hơn bé nhà mình gần 2 tháng nhưng giờ cũng đã biết nói gì đâu, hôm nào mà bé í gọi bố thì cả nhà đều mừng, nhưng chẳng sao, trẻ con mà, đứa nhanh đứa chậm nhưng cuối cùng đến một thời điểm thì đều như nhau cả thôi.
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Bé nhà mình bắt đầu nói được 3 từ rồi, trộm vía rất là hay bắt trước, nhiều lúc mình cũng bất ngờ, hôm trước nhà bị mất điện tự nhiên thấy bé nói: "mất điện rồi" làm cả nhà phải ngạc nhiên. Đúng là tùy từng bé nhanh cái này chậm cái kia đấy, bé nhà mình thì 8 tháng biết nói và bây giờ thì nói rất sõi nhưng mà mãi đến tận hơn 14 tháng mới biết đi cơ, lại còn lười ăn nữa, nhắc đến khoản ăn uống thì hơi nản các mẹ ạ hichic
Các bạn hổ sinh tháng 11 đâu hết rồi? Các bạn dạo này thế nào? Có khỏe không? Chip nhà mềnh thì vẫn thế, giờ được 13kg rồi, bắt đầu nói nhiều hơn, và phản ứng mạnh hơn.
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Bé nhà mình sn 28/11/2010 Cháu là con gái những cũng nghịch lắm.trộm vía cháu nhanh biết nói và đi nhưng giờ mới được 10,5kg.còn vấn đề này nữa là cháu rất nhúy nhát,sợ tất cả các con vật nuôi trong nhà,đến con thạch sùng cháu nhìn thấy cũng sợ khóc thét.cháu ko theo ai trừ bố mẹ...vc mình lo lắm không biết có b8j sao ko nữa... các mẹ tư vấn giúp vc mình với
Re: Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Cô này đúng là nhát thật rồi, Mình nghĩ chỉ còn cách cho con tiếp xúc nhiều hơn với môi trường bên ngoài và mọi người. Nhưng cách gì thì cách, mình thấy các bạn đi lớp nó có cách thích ứng với bên ngoài hoàn toàn khác với các bạn chưa đi lớp. Mặc dù các bạn chưa đi lớp vẫn hay cho đi chơi, cho tiếp xúc với người lạ. Con Chip nhà mình thì cũng phản ứng khi sợ sệt, nhưng hắn có cách phản ứng buồn cười lắm. Ví dụ nhìn thấy con thạch sùng, hắn sẽ rúm lại rồi bịt mắt, sau đó là quay ra mẹ bảo sợ và cười. Mình đang tập cho con ăn cơm, các mẹ tập cho con chưa?
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Có Ếch Ộp nhà mình đây, sinh ngày 21/11/2010, đến nay đã sagn tháng thứ 21 rồi mà chưa được 11kg các mẹ ah, còi quá! được cái là nói véo von cả ngày, jì cũng biết, thuộc kha khá các bài hát mà mẹ hay hát cho nghe. Mỗi tội con gái mà nghịch kinh khủng, chẳng ngồi yên tí nào, hình như các bạn hổ đều thế cả thì phải!
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Chắc là tuổi hổ như vậy.con gái nha mình nghịch lắm. Được cái cháu nhanh nhẹn, hay hát nữa.suốt ngày níu na níu nô hát theo VCD Xuân Mai
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Em nhớ là có top này, mà chả biết cách để theo dõi, để trôi tuột đi đâu mất. giờ lại phải nhờ bác google tra hộ . Các mẹ ơi, các con thế nào rồi? Đi trẻ hết chưa? Chip nhà em đi trẻ rồi, 15,5Kg.
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Đã có bạn nào có thêm em chưa nhỉ? Chip nhà em chưa có em ạ.
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Các mẹ có con sinh ngày này đi đâu hết cả rồi?
Ðề: Bé sinh vào tháng 11/2010, mời các mẹ vào trao đổi nhé Các mẹ ơi, chả không ai vào chia sẻ nhể, các mẹ đi đâu hết ồi