Bé sợ tắm, chuẩn bị ăn dặm và cần tìm Osin

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Bin 2002, 21/5/2007.

  1. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Cu Bi nhà bạn được bao nhiêu tháng rồi ? Có thể mua chậu tắm mà có cái giá để nằm nữa, một đầu gác lên chậu tắm, 1 đầu nhúng trong chậu tắm, rồi đặt bé nằm vào đó, cho nước tắm vào từ từ và mực nước sẽ dâng lên chạm đến chân cu cậu. Sau đó bạn có thể cho bé tiếp xúc dần với nước.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bin 2002
    Đang tải...


  2. vnrudic

    vnrudic Thành viên mới

    Tham gia:
    4/5/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các bác,

    Cu Bi nhà tôi sợ tắm lắm. Bế bé lên thì cười toe toét, nhưng hễ nhúng chân vào nước thì khóc như bị làm lông ấy. Có ai có kinh nghiệm gì thì giúp tôi với. Chứ thế này thì không khéo ghẻ mất.
    Ngoài ra có bác nào có công thức cho cu Bi nhà tôi ăn dặm với nhé. Thêm nữa, nếu bác nào giới thiệu giúp cho một chị Osin thì càng tốt. Tháng sau mẹ cu Bi phải đi làm rồi nên hơi khó xử.

    Cảm ơn các bác trước.

    Bố cu Bi
    Mail to: vnrudic@yahoo.com
    Mobile: 0983 007 545
     
  3. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Chắc bé nhà bạn bị một vài lần ấn tượng với nước nên bé sợ rồi. Nếu là mình, mình sẽ tìm cách làm thế nào để tắm bé mà không phải thả bé xuống chậu nước.
     
  4. vnrudic

    vnrudic Thành viên mới

    Tham gia:
    4/5/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Thì bọn mình vẫn tắm cho cu Bi cách ấy đấy. Để cháu trong lòng, gội đầu trước. Sau đó từ từ thả dần một chân, hai chân rồi cả người cháu xuống nước. Nhưng rốt cuộc vẫn khóc lăn khóc lóc. Hai vợ chồng tôi, vợ thì ướt lướt thướt, một tay đỡ đầu, một tay kỳ lưng và bụng. Chồng thì mướt mồ hôi một tay cầm cái xúc xắc, một tay kỳ chân.

    Mấy hôm nay trời nóng quá nên khi tắm thì cu Bi nhà tôi không khóc nữa, mặt mũi chỉ méo xẹo vì sợ thôi. Tôi nghĩ là cháu sợ tắm vì hồi trước có nhờ chị hộ lý đến tắm cho cháu. Chị vần cháu như hòn bi ấy. Rồi lại còn vỗ bồm bộp vào lưng. Chị bảo làm thế cho nở phổi.

    May quá, nhờ người quen giới thiệu chị Osin. Hôm nay đến làm ngày đầu, không biết có làm được không. Cu Bi vốn sợ nước, lại thêm háu ăn nữa. Cho ăn sớm thì không chịu ăn, cho ăn muộn một tí thôi là khóc ré lên rồi.

    Tuần sau mẹ cu Bi phải đi làm rồi. Khó xử quá.

    Bố cu Bi
     

Chia sẻ trang này