Dear các mẹ, Hôm 22 em có cho bé xuống cụ nội ăn ông Công ông Táo, 9h về cháu buồn ngủ nên bị tót mồ hôi! Ra khỏi ô tô hơi lạnh và mưa. Về cháu buồn ngủ quá em chỉ lau qua rồi đi ngủ. 6h sáng 23 em dâyh thấy cháu sốt. Cặp nhiệt độ 38,3. Lợi sưng đỏ, răng cưủa trên nứt. Em chủ quan, nghĩ là sôtd mọc rawng bt, k chuẩn bị gì! Toqí 9h tối cháu sôtd 38,7 độ. Em chườm nóng các kiểu và dùng miếng hạ sốt tới 1h thì hạ sốt, cháu ngủ đc bt. Cháu mặc body dài tay mỏng, k mặc quần, đaqps 1 chăn mỏng, mẹ nằm cạnh thì rét, đắp chân bông to ạ T^T 7h em dậy cháu nóng quá, 40,2 độ @@ sau khicởi hết đồ, chửim nóng, cháu hạ cò 39,1 độ. Em muốn bế đi khám mà ông bà kêu kệ nó, k sao @@ ngày xưa bố nó sốt 41 độ còn k sao. Em chỉ sợ k phải mọc răng mà sốt bềnh thôi...
Giờ bé hạ xuống còn 37 độ rồi! Nhưng em sợ cháu lát lại sốt tiếp. Có cần cho đi khám k các chị?