Cần giúp: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi ping sophie paris, 9/9/2012.

  1. ping sophie paris

    ping sophie paris Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    2,657
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Em đang bị bế tắc mọi người ak. Em mới tốt nghiệp đại học năm nay. Hiện tại thì em muốn làm những gì mình muốn, như muốn thử cố gắng ở lại HN, muốn tự xin việc và lo cho cuộc sống của em nhưng bố mẹ em muốn về quê. Bố mẹ em cho thời hạn đến tết, nhưng khi em tìm được 1 số chỗ làm như làm bên mấy công ty dịch vụ thì bố mẹ lại k đồng ý cứ lo này nọ lừa đảo, cứ sáng là gọi ra nói nhiều, em k muốn bố mẹ buồn nhưng cũng k muốn về quê, em k biết nên làm thế nào nữa?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ping sophie paris
    Đang tải...


  2. topbike

    topbike Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    Em sinh năm 90 à, tốt nghiệp ngành gì, trường nào vậy? quê ở đâu? chị sẽ để ý công việc giúp em.
     
  3. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    Em cân nhắc xem, nếu làm ở nhà, gia đình đã xin đc việc chưa? Nếu có chỗ chắc chân rồi thì về nhà làm vẫn hơn em ạ.
    Nếu về nhà chưa có chỗ làm, thì em cứ làm tạm ở đây trong lúc chờ việc.
    Nếu bố mẹ không tin tưởng em đã tìm đc việc làm, thì em có thể mời bố mẹ lên- tới thăm cty , nếu tiện. KHÔNG thì có họ hàng, bạn bè tin cậy em nhờ họ nói giúp với bố mẹ em xem sao!
     
  4. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    985
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    xã mình cũng vừa ra trường .3 ngày đi làm việc ko công lừa đảo của công ty empeco.
    nản quá 2 vợ chồng mình còn đang thất nghiệp.con bé 3 tuổi đi học.hix.
     
  5. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    Cố gắng lên e ơi! Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn cả nhưng đây là lúc mình cần chứng tỏ năng lực của mình.
    Ngày xưa khi chị ra trường cũng vậy, nhà chị ở quê điệu kiện khó khăn, hơn nữa ông bà cũng chỉ biết nuôi mình ăn học thế thôi chứ còn công việc thì phải tự lo, tự xoay sở & kiếm sống khi ra trường. Có thời gian chị thất nghiệp liền 6 tháng, ngày nào cũng lủi thủi đạp xe đạp đi hết ngõ nọ ngách kia chỉ mong sao kiếm được 1 công việc. Có lúc quẩn quá chị còn vào cả nhà hàng xin làm phục vụ bàn nhưng họ cũng không thèm nhận!
    Thật lúc đó bế tắc vô cùng, đi xin việc cũng là lúc tốn tiền nhất (Hồ sơ, đi lại...), tiền vẫn phải tiêu trong khi không có việc. May thay có mấy đứa bạn thân nó xin được việc rồi nên nó cho vay tiền sống tạm! Mà nhiều lúc đi ra đường còn bị lừa đảo nữa chứ (đúng là chó cắn áo rách)
    Nhưng cuối cùng chắc ông trời thương mình ăn ở hiền lành! Cũng có Cty chấp nhận cho mình vào làm, lúc đầu họ chỉ trả lương với mức 1.500.000/tháng với tất cả chi phí tự túc. Chị chấp nhận, nhưng khi làm xong 1 tháng thấy mình làm được việc & có năng lực họ tăng lương gấp đôi luôn (lúc đó thật là sung sướng e ạ).
    E tốt nghiệp ngành gì thế?
    Cố gắng lên e ạ, trời sẽ không phụ lòng người đâu. Chỉ sợ mình không có năng lực chứ nếu có năng lực thì ở môi trường nào cũng có thể tiến thân & tìm ra lối thoát cho mình được e ạ.
    E cũng đừng ngại quá việc về quê, nếu ở quê mà có môi trường làm việc tốt, năng động thì còn tốt hơn HN ấy chứ. Chỉ sợ môi trường làm việc không tốt thì e phải tìm cho mình lối đi riêng thôi.
    Trước tiên e cứ tìm cho mình 1 việc làm để đảm bảo được cs & kinh nghiệm trước mắt sau đó e kết hợp với việc buôn bán kinh doanh này chị tin rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi e ạ!
     
    nguyenthithoansgMs.Anh thích.
  6. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    Nói chung là thân gái dặm trường, ở lại đây cũng là hướng tốt nhưng cv k ổn địh, lại phải thuê nhà khổ sở. Về quê mà ổn định ăn cơm nhà với bố mẹ là nhàn thân, đỡ khổ hơn nhiều. Chúc em sớm tìm ra hướng đi đúng
     
  7. CongTHPD

    CongTHPD Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    Hãy làm những điều em muốn, chịu trách nhiệm với nó một cách trưởng thành nhất! Chúc em thành công!
     
    ping sophie paris thích bài này.
  8. ping sophie paris

    ping sophie paris Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    2,657
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    Em mới tốt nghiệp khoa quản trị doanh nghiệp trường HVTC, thú thật là hôm nay đáng lẽ em đi phỏng vấn và cơ hội được vào cao vì có người quen nộp hồ sơ hộ nhưng bố mẹ em lại k đồng ý vì công ty ý k có web tiếng Việt và làm bên giấy tờ thủ tục cho xuất nhập khẩu nên bố mẹ em cứ lo lừa đảo, lo như cò mồi, lo thủ tục có thể phải lách luật. Bố mẹ em cứ bắt phải công ty đàng hoàng, rùi đủ thứ mà sinh viên mới ra trường như em lấy đâu ra cơ hội nhiều như thế. Em chán lắm ý, vừa ngại người ta, vừa k được việc gì. Nhà em có thể lo được việc ở quê nhưng học xong em k muốn về quê chút nào, k muốn nhờ cậy bố mẹ lo việc. Năm nay nhà em cũng k ổn chút nào, làm ăn khó khăn, em trai trượt đại học, chị gái thì đi học k đâu vào đâu, cái đứa học được nhất nhà thì lại k chịu về. Bố em cũng có cái khổ. Còn tính em thật sự rất tiểu thư, chả bao giờ phải làm gì, giờ ngày nào em cũng phải đi 40km cả đi về đến showroom bán hàng, tuyển dụng, có hôm bán được còn đỡ hôm về tay k buồn chán lắm, chân mỏi nhừ ra vì đứng cả ngày, sống đến giờ chưa bao giờ em phải làm nhiều thế này. Có thể vs mọi người k có j nặng nhọc nhưng vs người k làm j như em thì lại khác, ngồi không ngẫm vô cùng tủi thân. Đôi khi em cũng k biết tại sao em lại lăn xả ra làm như vậy. Ngày xưa bố mẹ em k cho thi tài chính vì trường lấy khá cao, muốn em thi trường thấp nhưng em vẫn quyết tâm và đã đậu, giờ thì bố mẹ lại muốn lôi em về quê, nhưng em k thích chôn chân ở công chức lương tháng 2,3 tr, em muốn làm j khác, k thích cả cái chạy chọt của người lớn nên quyết tâm k về. Nhưng đôi khi, còn cái chữ hiếu nữa, bố em dạo này như bị stress, bố mẹ em cũng cao tuổi rùi. Để bố mẹ khổ tâm thế, em k thể cứ muốn làm j là làm được. Nên k biết làm thế nào.
     
  9. ping sophie paris

    ping sophie paris Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    2,657
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    mình cũng chưa đến mức khó khăn thế. nhưng lại vô cùng khổ tâm.
     
  10. CU SIM

    CU SIM Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    Bạn này giống mềnh quá. Vì đẻ dày mình phải nghỉ làm gần 1 năm nay để ở nhà chăm 2 nhóc, mai kia đi làm lại sợ chỗ cũ không nhận, thời buổi này nhiều người thất nghiệp quá. Ở nhà mang tiếng ăn bám chồng lém. Hichic
     
  11. abcd106

    abcd106 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    Mình cũng mới ra trường tháng 2 vừa rùi.

    Quyết định k chịu nộp làm GV các trường ĐH như lời của GĐ, bạn bè khuyên nhủ vì thực sự mình ko thích.

    Mặc dù vẫn chưa xin đc việc đúng ngành của mình nhưng cuối cùng mình cũng quyết tâm theo đuổi con đường mà mình thực sự đam mê đó là Mar Online và Công việc mà mình nghĩ là phù hợp cho mình, đó là Tự kinh doanh lĩnh vực gia đình còn chưa phát triển, đó là Đặc sản Huế :)

    Mình nhớ đọc sách Trang Tử có câu: "Kẻ sĩ ko sợ khốn đốn về vật chất mà chỉ sợ khốn quẫn về tinh thần"

    Mình nghĩ nếu xác định đc hưogns đi cho mình, phù hợp với mình rùi thì cực tốt cho mình :D
     
  12. ookami142

    ookami142 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    Cố gắng lên!
    Hãy luôn ước mơ và thực hiện mơ ước của mình!
    Bạn mới ra trường thôi! Còn trẻ thì hãy làm hết sức đừng sợ vấp ngã. Ngã bây giờ còn có Bố Mẹ và người xung quanh đỡ dạy. Nhưng sau này thì còn ai đỡ bạn dạy nữa đâu!
    Con nít 2-3 tuổi tập đi thì được người người nâng đỡ và cỗ vũ. Còn đến 5 tuổi mà vấp ngã là bị mắng cho là ngu dại.
    ^^
     
  13. ping sophie paris

    ping sophie paris Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    2,657
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    CS có nhiêu cái ràng buộc chúng ta lắm, nên sự quẫn trí của t cũng là 1 phần lý do.
     
  14. mechipcute

    mechipcute Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    em mới ra trường cơ hội có nhiều mà.suy nghĩ kỹ rồi quyết định(u)
     
  15. ping sophie paris

    ping sophie paris Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    2,657
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    em cũng luôn nghĩ vậy nhưng bố mẹ em luôn sợ cơ hội tốt sẽ nhanh chóng qua mất. Với em thì cuộc sống là "tái ông mất ngựa"- một việc xảy ra sẽ k biết tốt hay xấu. Cũng mệt với các cụ, muốn về nha nhưng hum nào về cũng ăn mắng nên chán lắm!
     
  16. Ms.Anh

    Ms.Anh Cống hiến

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    7,607
    Đã được thích:
    948
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........


    mình nghĩ bạn nên tâm sự với bố mẹ những suy nghĩ này của bạn, bố mẹ lo cho mình nên nói vậy thôi, khi thấy bạn nói có lý và quyết tâm làm theo hướng bạn chọn thì ông bà chắc sẽ giúp bạn nhiều hơn đấy :)
     
    ping sophie paris thích bài này.
  17. ping sophie paris

    ping sophie paris Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    2,657
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    em thống nhất với bố mẹ là bay nhảy đến tháng 12, nếu thật sự trụ lại đươc ở HN thì sẽ ở lại còn nếu không thì em sẽ về quê. hihi. em cảm ơn vì lời động viên của chị nhé!
     
  18. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    đọc thắc mắc của em chị lại nhớ lại cái khó khăn của chị khi lần đầu đi xin việc. Lúc đó chi học ở tỉnh nhưng lên sg tìm việc mà trên sg chị đâu có bà con ở đó, trong tay chỉ có 500k cho quá trình tìm việc(năm 2007). Lúc đó chị còn chưa biết đei xe máy nữa kìa, xe bus chưa đi lần nào... chị liên hệ mãi thì gặp được 1 người hàng xóm vào đây đi bán hàng rong vậy là ở ké trong căn phòng chất chội. chị đón xe bus đi khắp nơi tìm việc, việc j liên quan đến chuyên ngành cũng làm tất, tối về ôn bài. Làm lấy kn chị chuyển công ty khác tốt hơn...và mỗi lần chuyển lương chị tăng gắp 2.Bay giờ cv của chị cũng khá ổn. Chị kể những khó khăn này để động viên em cố gắng bám trụ và cố gắng nỗ lực, ban đầu khó nhưng em đi làm vài năm sẽ có kinh nghiệm nghề nghiệp và kinh nghiệm sống tốt thôi. Chúc em sớm tìm được việc làm thất tốt
     
    thanhdung096nd thích bài này.
  19. ping sophie paris

    ping sophie paris Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    2,657
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    hihi. em đang cố gắng. xin việc văn phòng khó thì làm kinh doanh. nên em luôn cố gắng kinh doanh tốt đây.
     
  20. thanhdung096nd

    thanhdung096nd Tôm biển xưởng nhà làm

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Bế tắc về hướng đi cho cuộc sống..........

    Ui. Bằng tuổi mh, mh cũng tốt nghiệp vừa rồi nhưng đi làm cho 1 cty từ năm 3. Bản thân mh khi cầm tấm banừg in tay thì mh cảm thấy rất mất định hướng mặc dù đã đi làm lâu rùi. Sếp đánh giá mh cực tốt và luôn vẽ hướng cho mh. Mh học ĐHTM và mất 3 tháng sống hok mục đích, chán nản và bất cần đời (in 1 hạn mức) và nghi ngờ năng lực bản thân mh và ngồi suy xét lại h mh cần gì, có gì =. Và cuối cùng đã tìm đc mục tiêu của mh, ngồi lên chi tiết từng vc một. Nói chung là mh có 1 năm đế năm sau để nén khí và trau dồi..hi. Cố lên b nhé. Có gì pm mh, dân canh ngọ :)
    Yahoo: thanhdung096nd
     
    ping sophie paris thích bài này.

Chia sẻ trang này