Bé nhà e đc 8tháng rồi,từ lúc sinh tới giờ e cho bé bú sữa mẹ,tới lúc ăn dặm tự cho bé ăn,làm j cho bé cũng tự làm. Thế mà sao mấy hôm nay tự nhiên bé cứ đòi bà ngoại riết à,thấy bà đi qua đi lại là đòi,mẹ đút cháo k ăn,bà đút mới ăn.e ức lắm.tự nhiên bé k thèm mẹ.huhu.bà hay ẵm cháu đi vòng vòng chơi lắm,k lẽ vì thế mà bé khoái bà hả các mẹ?
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Tại vì là mẹ hay bắt ăn, không ăn thì mẹ mắng....Còn bà thì lúc nào cũng dịu dàng, chẳng bao giờ mắng em với lại mới nữa nên em thích. Hi hi. Mẹ nó cứ bình tĩnh, rùi từ từ cũng chán bà lại phải sag mẹ ngay. Con nhà em trước bà nào ra chăm thì "kết" bà ấy. Bà về rùi thì chỉ có mẹ. Giờ ở với bố mẹ, nó lại quay sang kết bố.
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ cháu ở cùng ông bà thì lúc nào cũng được chiều hơn ở cùng bm là đúng rùi mình 6 tháng là cho con cai sữa, giờ cho ở quê với bà và tuần nào cũng về quê thăm cháu,hix, chắc nao nó cũng theo bm bằng theo bà đâu ( vì mình chả bao giờ pải ru con ngủ và cho bé ăn cả). giờ về quê mún ngủ với cháu cũng khó cơ, vì bà nội sợ nó thức quấy ?( tại nó chắc quen hơi bà rùi hay sao ý, nằm với bm nó toàn cọ quậy khó ngủ thui). bùn lém các mẹ ạ
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Hì.chị đừng buồn và suy nghĩ nhiều.Có lẽ bà thân thiết với bé.Có khi chơi với mẹ nhiều quá bé chán nên toìm tí ''cơn gió lạ " ấy mà
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ ko sao đâu mẹ bé a,đứa nào cũng thế thôi,bà chiều bế đi chơi nên hay theo.Bà có khi nào quát cháu mấy đâu,mẹ thì quát suốt,ép ăn,ép uống nên ghét thôi.hii
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ có khi là bé bện hơi bà chăng, bé quấn bà quá là mình bất lợi đấy mẹ nó, tranh thủ gần con hơn đi
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ đúng rồi, vì bé biết bà yêu là bé được đi chơi mà, tuổi này đòi đi chơi đấy, mẹ nó chịu khó bế con đi chơi, nó lại bắm mẹ ngay mà
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Cu nhà em thì theo bà nội ko cần mẹ nên nếu phải đi đâu cả ngày em cũng yên tâm lắm!
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Nhà mình đứa lớn cũng chỉ có bà, tắm, ăn, ngủ, tất tật. Nhiều lúc AQ nghĩ thế cũng may, vì đứa bé thì lại bám mẹ. Chia đôi ra chứ cả hai bám mình thì mẹ mệt lắm
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ chắc là do bà hay bế bé đi chơi nên bé theo đó bạn ơi, ko lo lắng lắm đâu. CU nhà mình cũng có thời gian thế, mẹ ở nhà thì lúc nào cũng chỉ trong nhà, còn ngày thường mẹ đi làm thì bà hay bế cháu đi chơi nên có đợt cu nhà mình toàn theo bà ko theo mẹ mấy. Thời kỳ này cô e chồng ở nhà mình đi xin việc, chiều cu cậu lắm hay bế ẵm nên lại theo cô chẳng theo bà nữa nhưng vẫn theo mẹ, hix. Ko sao đâu mẹ nó à, tùy từng thời kỳ của bé thôi ạ.
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Chúa nhà mình ở nhà cả ngày với ông bà, chiều bố mẹ đi làm về, nó cứ kệ ko đòi ko bám, nhưng bế bảo đi chơi thì nhanh lắm
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Bà hay bế bé đi chơi nên bé theo là chuyện thường mà, bé nhà em cũng vậy. Nhưng gì thì gì, đến tối là lại quay sang bám mẹ như đỉa đói
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Trẻ con cũng có giai đoạn nọ, giai đoạn kia. Bạn cũng đừng buồn. Chẳng bù cho con mình, từ bé tới giờ ngoài mình ra nó chẳng theo ai cả, bây giờ con gần 4 tuổi rồi mà hôm nào ngủ dậy không thấy mẹ là khóc, đi đâu cũng bám riết lấy. Cứ quan tâm, gần gũi con nhiều hơn thì con cũng hiểu mà
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Công nhận với mẹ nó nhé, bà ko thấy mắng cháu nhưng mẹ lơ tơ mơ thậm chí ăn cả roi .
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ tâm lý trẻ con thường thế , thích cái gì nhẹ nhàng , thích vui chơi , thích điều mới mẻ . Nhưng bạn yên tâm rằng dù thế nào thì tình mẫu tử vẫn là nhất nên 1 thời gian bé cũng lại quấn bạn thôi . Tranh thủ lúc này lo chăm sóc bản thân đi , chẳng phải thời gian qua bạn đã rất tất bật với bé sao
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ các bé thì lúc nào cũng thích người lớn chiều mà chị , đôi khi em cò ậy nói chi bé