Bé thích xe

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Hanhem, 26/8/2010.

  1. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Tui ko lí giải được tại sao là bọn trẻ con rất thích làm tài xế.Cũng có thể là hình ảnh người tài xế quá gần gũi, quá quen thuộc với bọn chúng hay ước mơ của chúng lúc nào cũng muốn làm chuyển động những chiếc xe.
    Ngay từ những ngày tháng đầu tiên, thì nhóc nhà tui thích chơi xe.
    Ban đầu, tui chơi với con = xe 2 ngón tay( 2 ngón tay di chuyển dưới đất).
    Sau đó, thì 2 mẹ con chơi xe lửa.
    Sau này đồ chơi của nó chỉ là xe với xe.
    Mỗi ngày 1 chiếc xe.
    3 tuổi nó có cả 1 tủ xe, xe nào cũng biết tên.
    Ngày nào, cũng mẹ ơi đi mua xe.
    Sau này, khi mà đi học, có nhờ cô giáo can ngăn dùm thì nó mới chịu" bớt" mua xe.
    Nó ko có xe, thì nó xếp mấy cục gỗ ra làm xe xong nó kéo di chuyển khắp phòng.
    Mà càng ngày càng chơi mỗi kiểu khác nhau.
    Hôm thì xe lửa to ơi là to mà có 2 cái bánh
    Hôm thì cái ống khói xe lửa nó lâi nằm ngang.
    Hôm thi sau 2 cái bánh xe trước có thếm cục gỗ........
    Chơi chán, nó vẽ....
    Nó rất thích xe lửa, xe lửa dài ngoằng ngoằng thả khói đen nghịt trời....
    Hôm thì vẽ cái xe lu( hình như là vậy) nằm trỏng trơ 1 mình đi trên đường.
    Hôm thì xe cảnh sát,tay vẽ miệng kêu ò e ò e như xe cảnh sát trước cửa....
    Tối ngày, con tôi chỉ có xe với xe...

    Nếu mà nó có sở thích Xe như thế thì tui sẽ khuyên nó HỌC CHO GIỎI, kiếm nhiều tiền để mở 1 CÁI BỘ SƯU TẬp riêng cho nó đi, chứ mẹ nó hả...........HẾT XIỀN MUA XE cho nó rùi.............
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hanhem
    Đang tải...


  2. menhim2007

    menhim2007 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/7/2010
    Bài viết:
    8,450
    Đã được thích:
    1,847
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé thích xe

    thì con giai mà mẹ nó, em đang ước đc một cậu con giai vào năm sau đây
     

Chia sẻ trang này