Các mẹ thông thái chia sẻ kn giúp em với ạ, bé nhà e đc 3 month tròn, sau khi đi uống Rota về bé lười ăn hẳn, em cho bé bú mẹ trực tiếp, mỗi lần ăn là quay ngang quay dọc rồi dùng lưỡi đẩy ti ra. Muốn cho con ăn e toàn phải chờ lúc con lim dim ngủ, lúc đấy bé lại mút rất nhiệt tình. Khổ nỗi nếu bé lim dim rồi ngủ luôn thì k sao nhưng nếu tỉnh dậy cái vặn veọ là trớ hết ra (. E sợ quá nên đành chia nhỏ bữa của con ra, cho bú ít 1 nhưng bé bú ít thế xong cũng ngủ 1 lèo như thường chứ k thèm dậy ăn luôn, mẹ gọi r đánh thức thế nào cũng k dậy mà e cũng thương con k ngủ đc tròn giấc . Chốt lại là e lo con đói, cho ăn no căng bụng thì trớ, cho ăn ít thì sợ con k đủ no . K biết cho bé ti trực tiếp mình phải căn giờ hay có cách gì để biết bé đã ti đủ? E mới tập 1 nên gà mờ quá, mong đc học hỏi kinh nghiệm từ các mẹ
Mình thì thường để con tự nhiên, bé đói sẽ ăn mà, cơ mà mn dần hình thành giờ ăn ngủ đúng giấc cho bé, để chuẩn bị 6 tháng còn ăn dặm ạ
Theo em, mn cứ cho bé bú như bình thường, nếu bé đói sẽ tự khắc có phản xạ đòi ăn, nếu bé lười quá mình cũng nên cố cho bé ti trong 6 tháng đầu rồi chuyển sang cho bé ăn dặm sau
Hic, bé nhà e cứ đi uống rota hay tiêm phòng về là lại lười ăn mất hàng tuần, cứ cho vào nề nếp ăn uống ổn định đc mấy hôm thì lại đến lịch uống rota rồi lại tiêm lại lười , cái vòng luẩn quẩn. Mẹ thì sốt hết cả ruột mà con cứ nhởn nhơ huhu