Hi all, Mình cũng "bon chen" vào đây up ảnh Tiểu Bình nhà mình nhân dịp cháu tròn 5 tháng, gọi là để kỉ niệm.
Tiểu Bình xinh zai quá, nhìn rất đĩnh đạt nhé. Lên đây thế nào cuĩng đắt hàng cho mà xem. Con cẩn thận với mẹ con bạn Bảo Nhi nhen
Cá độ, (tự nhiên ghiền cá độ) Tiểu Bình là con trai mà. Mẹ na cũng không bon chen đâu nhé. Sợ chị em Na sau này về nha người ta lấy thịt đè người thì tội.
Cháu Tiểu Bình là con trai đấy ạ, các mẹ đừng tưởng nhầm nhé! chết chết, [-X nhầm gì chứ nhầm cái vụ này là không xong đâu. Bé Na & Bao Nhi xinh ghê cơ, thèm con gái rồi các chị ạ.
Thèm thì chơi tiếp tập 2 đi ạ! Tớ có nhỏ bạn, con nó được 5 tháng tự nhiên mắc ói, nó cứ tưởng bị bao tử, đi mua thuốc bao tử, người ta ko bán, chỉ bán cho cái que, kêu thử đi rồi tính! Nó thử và dính thiệt! Giờ đứa nhỏ gần 2 tuổi rồi!
Sợ lắm rồi các mẹ ạ. Cũng giờ này năm trước mình đang ở giai đoạn ốm nghén, nghén đến cả không gian, thời gian. Lúc nghén mình sợ mùi cơm hộp, cơm bình dân ở hàng gần cty. Giờ chẳng bầu bí gì mà đi qua hàng đấy cũng thấy nghén. Cảm giác nghén nó ăn sâu vào trí óc rồi. Giờ nghĩ lại thấy khổ cho mấy mẹ đang mang bầu quá. Lại còn lúc đau đẻ nữa chứ. Ca ma run lắm. Hihi nhưng nói thế thôi, chẳng may mà "dính chưởng" thì cũng "làm luôn phát" cho gia đình thêm xôm tụ.
hehe, tớ thì ít nghén hơn. CHỉ có mỗi sáng cầm bàn chải đánh răng là 1 cực hình! Chưa ăn gì mà ói ra mật xanh mật vàng luôn. Đổi kem đánh răng, ko vô nhà tắm, thử uống tí nước trà trước khi đánh răng cũng ko thay đổi được tình hình! Nhắc lại eo ôi, ớn quá! Còn lúc đẻ thì huhuhu, khóc rống luôn! Sợ toàn tập!!!!!
Nói đến lúc đẻ mới buồn cười. Lúc trước khi vào đẻ, mặt còn nhơn nhơn, thấy mấy chị kêu khóc kinh quá mình còn nghĩ thầm làm gì mà đến nỗi, mình cứng cỏi và chịu đựng tốt sẽ không bao giờ kêu như thế. Thế mà đến lúc lên bàn, con thúc đòi ra rồi thì la hét hết chỗ nói luôn, khóc rống cả lên, kêu trời kêu đất, bs còn bảo khóc thế thì làm sao rặn đẻ được. Mình cũng mặc kệ, cứ khóc cho hết đau cái đã. Lúc đấy mới hiểu, ah hóa ra đẻ là thế, không đau không phải là đẻ, đau như đau đẻ! Mà Mẹ Bảo Nhi ở đâu thế? HN hay SG? Bảo Nhi được bao nhiêu tháng rồi? Đang tập cho Tiểu Bình ăn dặm đây, mỗi người 1 phách, chẳng biết đâu mà lần.
Lúc trước tớ có đọc news về cái vụ ốm nghén. Người ta nghiên cứu thấy phụ nữ mang thai mà ốm nghén nhiều thì tốt, đứa bé sau khi sinh sẽ có IQ cao hơn nhiều so với người ko ốm nghén! Lúc tớ đọc tin ấy cũng đang ốm nghén dữ dội lắm cơ, nhớ lại vẫn thấy hãi. Nhưng đọc xong cũng thấy an ủi và có thêm sức mà chịu đựng.
Tớ đây này! Giờ nghĩ đến chuyện đẻ sợ lắm! Híc. Tớ đủ 42 tuần rồi mà chẳng có dấu hiệu đẻ gì cả, phải truyền kích thích đẻ. Mới đầu chẳng đau gì cả, đến khi mở 7,8 phân rồi đau kinh khủng luôn! Đau đến độ nôn 2 lần, sợ quá! Mà các bác sỹ ko cho kêu. Cứ kêu lên 1,2 tiếng là bác sỹ với y tá kêu "im. kêu thế làm gì có sức mà răn, có muốn con bị ngạt ko?" Sợ quá! Mà các bà bác sỹ với y tá đứng người giữ chân, giữ tay, ko cho tớ ngồi dậy hay đạp lung tung, đến khi đẻ xong 1 tuần rồi mà vẫn còn đau ê ẩm. Kiểu này chắc khoảng 5,7 năm nữa mới nghĩ đến chuyện đẻ em cho Tít thôi! Hihi, tám chút! Mà Mẹ nó up nhiều aản con lên đi, xem cho đã nhé!
Tớ ở SG mẹ Tiểu Bình ạ, BN tớ gần thôi nôi rồi đấy, hơn 2tuần nữa thôi! Ờ, cái vụ đau đẻ, nhắc là tái xanh rồi! Cái miệng tớ rốgn to nhất bv luôn! Đúng là chả có cái gì đau hơn đau đẻ! hichic
@Me Tit: Trộm vía be Tit bụ thế. Chắc Tiểu Bình không được như thế đâu. Ăn ít lắm, mỗi bữa có 70ml sữa, pha hơi sệt sệt với bột Hipp. Ăn ngoài có 2 bữa sáng và chiều còn lại vẫn nghiện ti mẹ lắm. Tit với BN đều biết ngồi hết rồi, còn Tiểu Bình vẫn chỉ đang "tập bơi" trên giường thôi, thích ngồi lắm nhưng vẫn gật gù chưa thẳng lưng và đầu được. Up thêm cái ảnh nữa trong tư thế tập bơi nè
Tớ thì 40 tuần cũng chẳng thấy dấu hiệu gì muốn đẻ. Đi khám bs siêu âm thấy nước ối gần cạn, bảo là phải đẻ ngay, thế là ngay buổi trưa cùng ngày vô phòng mổ liền. Lúc đi khám chẳng nghĩ là hôm đó sẽ sanh nên chẳng chuẩn bị gì cả, tới tận lúc vào phòng mổ cũng chẳng chuẩn bị tâm lý nữa. Mọi chuyển diễn ra nhanh lẹ và một cu cậu oe oe ngay sau đó. Nhớ cảnh trong phòng mổ, nhìn qua tấm gương phản chiếu thấy cảnh bs mổ bụng rồi lôi em bé ra ngoài, lúc đó ko sợ, nhưg sanh xong nghĩ lại thấy hãi kinh...!
Tiểu Bình 5 tháng à. Tuân Nguyên nhà mình cũng 5 tháng, cugx không bụ. Ku con ăn bột từ 4 tháng, giờ ăn 3 bữa bột 1 ngày rùi.
@ducrong: Mẹ này cũng giồng mình ghê, 40 tuần mà con vẫn chưa chịu ra, đến 2 ngày sau bsĩ bảo đến siêu âm xem nước ối thì cũng hơi bị cạn, bs bảo phải đẻ đi thôi. Mình cũng chưa chuẩn bị tinh thần còn hỏi bsĩ là "thế em chưa đẻ luôn có được không ạ?". Nghĩ lại thấy buồn cười chính mình. May mà không bị bsĩ mắng cho cái tội hỏi vớ vẩn. Thế là ngay tối hôm đó mình được cho đi đẻ, nhưng may mà vẫn kịp về nhà ăn cơm tối và làm bát chè vừng đen. Mình được truyền thuốc sau đó chuyển dạ bình thường nên vẫn đẻ thường được, nên được nếm trải vị đau của chuyển dạ và lúc sinh. @chim_canh_cut: bé nhà bạn trông tươi ghê, hình như còn có cái xe nôi nằm giống Tiểu Bình nhà mình nữa chứ. Tiểu Bình thích nằm cái xe đung đưa đấy lắm. Tuan Nguyen giỏi thế, ngày ăn được 3 bữa bột cơ à? giờ được bao nhiêu cân rồi? Tiểu Bình chỉ ăn sữa sệt sệt thôi, mình chưa dám cho ăn bột, chắc phải chờ sau 6 tháng, bé được 8,4kg, không biết thế có ổn không nhi?