Bé trai 20 tháng tuổi rơi từ tầng 7 xuống không chết

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 16/9/2008.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Bé trai 20 tháng tuổi rơi từ tầng 7 xuống không chết

    Tối 14/9, khi đang bế cậu con trai hóng mát ngoài ban công tầng 7 khu tập thể A6, Giảng Võ, Hà Nội, anh Bùi Anh Tuấn sơ ý để rơi con xuống mái tôn tầng một. Rất may, cháu bé chỉ bị xây xát nhẹ ở mặt.

    Bà Bùi Thị Kính, bà nội Trí, kể lại: "Cả nhà đang sửa soạn bữa tối thì bố cháu từ ngoài ban công hớt hải chạy vào la Trí bị rơi xuống đất. Tôi vội lao ra ban công, rất may một thanh niên tầng ba khi phát hiện đã nhanh chóng ra bế cháu. Trí chỉ bị xây xát nhẹ".

    [​IMG]
    Trí đi dạo bên mẹ chiều nay. Ảnh: Xuân Tùng


    Bà Kính cho biết thêm, mặc dù bị rơi từ tầng 7 xuống, nhưng khi đưa vào bệnh viện cậu bé 20 tháng tuổi vẫn cười nói, nghịch đùa như mọi ngày. "Sáng nay sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ đồng ý cho Trí về nhà", bà Kính nói.

    Những người hàng xóm chứng kiến cảnh tượng trên vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Trần Thị Hồng Thanh, nhà tầng 4 kể: "Khoảng 7h30, đang ngồi xem tivi, tôi bỗng nghe tiếng ầm lớn. Chạy nhào ra ban công, tôi tý nữa ngất xỉu khi nhìn thấy một bé trai đang bò lồm cồm trên mái hiên tầng một".

    [​IMG]
    Cả nhà vui mừng vì Trí thoát nạn. Ảnh: Xuân Tùng


    Chiều nay, sau khi ra viện, Trí được bà, bố, mẹ đưa đi dạo quanh hồ Ngọc Khánh như thường ngày. Cậu bé vẫn cười rất tươi, ăn bánh và nô đùa với những người hỏi thăm.

    Xuân Tùng
    VNEXPRESS
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


  2. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Trời, sơ ý thế nào mà để con rơi như vậy, sợ quá. Ơn trời cũng may mà bé thoát nạn.
     
  3. owen

    owen Thành viên mới

    Tham gia:
    23/8/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18
    may mà rơi xuống mái tôn, chứ nền xi măng thì....
    Dù gì thì sau này nó cũng trở thành siêu nhân
     

Chia sẻ trang này