Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi trong rừng Cậu bé ngồi khóc ti tỉ trong khu rừng phòng hộ ven biển giữa trưa vắng, bên cạnh là giỏ quần áo, ít bánh và sữa. Nhiều ngày qua, chưa ai nhận là thân nhân của bé. Ngày 25/3, anh Nguyễn Bá Quy đi xe máy trên đường Hùng Vương, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, phát hiện một bé trai khoảng 3 tuổi ngồi khóc. Thấy lạ, anh Quy ngồi cạnh cháu bé chờ đợi nhưng mãi không thấy người thân của bé đến. Cán bộ chuyên trách thương binh - xã hội địa phương đã quyên góp tiền, gạo để nuôi dưỡng cháu bé trong mấy ngày qua. Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa làm thủ tục đưa bé vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Phú Yên để nuôi dưỡng. (Theo Công An Nhân Dân)
tội nghiệp cháu bé quá, không biết người mẹ nào lại đang tâm bỏ rơi con đẻ của mình thế. Mình chỉ cần xa con mình từ sáng đến tối về đã thấy nhớ con lắm rồi.
Ðề: Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi trong rừng Mình cũng thế ! Ngoài bố cháu ra, ai khác bế mình cũng không yên tâm .
Ðề: Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi trong rừng Tội nghiệp con người mẹ này đi đâu hay bị làm sao rồi mà lại bỏ lại con của mình như vậy , Cũng may là đã có người tìm ra con, mong con sớm tìm lại được gia đình của mình
Ðề: Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi trong rừng Tội nghiệp bé quá, sao có những người đang tâm làm việc thất đức ấy nhỉ. Họ phải hiểu trong trường hợp bị bỏ rơi thế bé sẽ hoảng loạn thế nào chứ! Mà 3 tuổi là đủ để nhận thức để sẽ không bao giờ quên được cái kí ức kinh hoàng ấy rồi. Cầu trời cho tương lại bé sẽ gặp được người tốt và sớm có được mái ấm gia đình thực sự.
Ðề: Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi trong rừng Khổ thật đấy , bà mẹ nào ấy khó khăn quá thì sao không bỏ con ở nhà giàu nào đó lại để trong rừng nhỡ hổ nó ăn thịt thì sao , hay lại như bé thiện nhân thì buồn lắm
Ðề: Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi trong rừng Nuôi con đến từng ấy rồi còn bỏ con. Tại sao người ta có thể làm được những việc như thế? Chẳng lẽ không thể nuôi nổi một đứa bé? Còn đầy những nơi vùng xâu vùng xa, đồng bào dân tộc đông con nghèo đói mà người ta vẫn không bỏ con đấy thội.