Mình đọc trên vnexpress có bài này. Chắc cũng có nhiều bố mẹ đọc rồi. Mình cứ gửi thêm lên diễn đàn mình vậy. Thương bố mẹ cháu quá. Các mẹ vào đọc biết đâu lan truyền mà bố mẹ cháu có thể tìm được con mình. http://vnexpress.net/gl/doi-song/ca...9/dau-dau-tim-con-trai-5-tuoi-mat-tich-bi-an/ Các mẹ đi qua up lên cho các mẹ khác đọc với nhé.
Ðề: Bé trai 5T bị mất tích bí ẩn đợt vừa rồi cũng đọc bài báo về việc , 2 người thanh niên mặc áo đồng phục cửa điện lực vào nhà giả kiểm tra điện rồi bắt luôn con nhà người ta đi , giờ lại đến vụ này . Sợ quá ! Mong con khỏe mạnh và về với gia đình !
Ðề: Bé trai 5T bị mất tích bí ẩn Mong sao các chú công an sớm tìm được cháu bình an về với bố mẹ và gia đình, thời buổi bây giờ thật không biết đâu mà ngờ, sợ quá!
Ðề: Bé trai 5T bị mất tích bí ẩn Bài này chị đọc hôm trước bên bài báo 24h khổ thân bé và gia đình,bây giờ các mẹ nên cẩn thận với bọn bắt cóc này ,nó bắt cóc trẻ em rồi lấy nội trạng bán cho những người cần thật khốn nạn. Bây giờ có nhiều vụ bắt cóc tại trường nữa bọn nó có thứ thuốc gì bôi vào người bé là ngủ li bì luôn không biết gì nữa ,Ôi sợ xã hội này lắm rồi không còn tình người nữa.[-X[-X
Ðề: Bé trai 5T bị mất tích bí ẩn khổ thân cháu bé quá không biết tình hình bây giờ sao rồi???????????????????????????????????????????????
Re: Ðề: Bé trai 5T bị mất tích bí ẩn Ôi sợ thế!!! Thế này thì làm sao dám để con cái chơi một mình!! Mong gia đình sớm tìm được bé!!
Ðề: Bé trai 5T bị mất tích bí ẩn Đọc xong mình sợ thiệt,có con nhỏ lo lắng đủ điều.Tội nghiệp bố mẹ của bé Hoàng quá.
Ðề: Bé trai 5T bị mất tích bí ẩn Con mình hơn 2 tuổi, ham chơi lắm. Nhưng cứ ra ngoài là mình lấy cái thước kẻ, tét cho vài cái vào mông, vừa ôm mông vừa khóc đi về nhà. 1 vài lần ko dám đi ra 1 mình kiểu đó nữa. Ai nói gì mình bảo luôn "Ko đánh nó, đi chơi quen chân đợi đến lúc người ta nhét cái giẻ vào mồm thì có trời tìm"