Bé trai đi mẫu giáo bị thâm tím phần kín Sau khi bà nội đón bé Lâm Anh từ trường mầm non về, gia đình phát hiện trên người bé trai 22 tháng tuổi có nhiều vết bầm, trong đó có cả bộ phận sinh dục. Sáng nay, ngày 23/9, chị Nguyễn Thị Kim Thu, ở 98 phố Huế đã đến công an phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trình báo việc bé Nguyễn Lâm Anh, sau khi đi học mẫu giáo về, trên người cháu bị nhiều vết thâm tím. Chị Thu cho biết, lúc thay quần áo, chị hốt hoảng khi phát hiện ở hai bên đùi và ở bộ phận sinh dục của cháu bị thâm tím. Trước khi lên công an, gia đình chị đến gặp cô hiệu trưởng trường mầm non nơi bé Lâm Anh theo học. Bà nội và bé Lâm Anh. Ảnh gia đình cung cấp. Cũng theo lời chị Thu, khi đưa con đến trường, vừa nhìn thấy hai cô phụ trách, bé Lâm Anh khá sợ hãi, người co rúm lại. Về phía hai cô giáo đều khẳng định, không có chuyện đánh bé Lâm Anh. Trong khi đó, chị Thu cho rằng, con trai bị cấu, vì vết thâm nhất là nằm dưới phần bìu của bé. Gia đình đã cùng hai cô lên trụ sở công an làm việc. Trưởng công an phường, ông Dương Đức Hải, cho biết, sau khi nhận được trình báo, cán bộ cấp phường và cả công an quận cùng phối hợp để làm rõ vụ việc. "Dù cháu bé bị đánh, hay do ngã thì cô giáo cũng có trách nhiệm trong đó", ông Hải cho biết. Qua trao đổi với cô Nguyễn Minh Trúc, hiệu trưởng trường mầm non nơi bé Lâm Anh học, nguyên nhân những vết thâm trên người của cháu chờ cơ quan công an điều tra kết luận. Phía nhà trường sẽ có những biện pháp kỷ luật nếu chuyện trẻ bị đánh là có thật. theo Ngôi sao
Quảng Ninh: Chủ nhà trẻ thừa nhận dâm ô với bé gái 3 tuổi Ngày 6/9, vợ chồng chị Đỗ Thị Dương (phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) gửi đơn tố cáo: “Gia đình tôi gửi cháu Quyên (SN 2006) ở nhà trông trẻ tư nhân của bà Nguyễn Thị Phương cùng xóm từ năm 2007. Khoảng 20h ngày 5/9/2009, tôi đến đón con thì thấy cháu có biểu hiện rất lạ, kêu đau ở vùng kín. Khi tắm cho cháu, tôi phát hiện cơ quan sinh dục của cháu bị bầm tím và tổn thương nghiêm trọng. Cháu nói là cháu bị ông Cường chủ nhà (chồng bà Phương) “nghịch” vào chỗ kín. Không những thế, ông này còn bắt cháu làm nhiều việc bệnh hoạn khác”. Tại thời điểm ông C. bị tố có hành vi xâm hại trẻ em, gia đình này nhận trông khoảng 5-6 em bé. Các gia đình thường đón con về vào khoảng 16-17h, riêng gia đình chị Dương do bận công việc nên thường đón con vào khoảng 19h. Gia đình bé Quyên cầm giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện. Ảnh: Dân Trí. Điều 116, Bộ luật Hình sự quy định về Tội dâm ô đối với trẻ em như sau: Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Phạm tội nhiều lần; Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh... thì bị phạt tù từ 3-7 năm. Cháu bé được đưa đi giám định tại bệnh viện, kết quả xác nhận xung quanh bộ phận sinh dục của cháu có 2 vết xước dài 8cm và 5cm; có vết tụ huyết xung quanh âm đạo. Công an vào cuộc và ông Cường tường trình: “Hồi 17h ngày 5/9/2009, trong lúc nhà tôi đi chợ, tôi có ở nhà với cháu Quyên .Trong một phút rồ dại, tôi có dùng ngón tay nghịch âm hộ của cháu làm đau. Nay tôi nhận ra lỗi lầm, mong gia đình cháu lượng thứ tội lỗi cho tôi… Mong cơ quan công an xem xét khoan hồng cho một lần trót dại…”. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hạ Long cũng đã có công văn gửi Sở Lao động và UBND TP Hạ Long báo cáo vụ việc và đã cùng đại diện UBND phường Cao Thắng đến nhà thăm hỏi cháu Quyên, động viên bố mẹ cháu. Cơ quan này cũng đang tiến hành làm việc với Trung tâm Trợ giúp pháp lý để đề nghị hỗ trợ tư vấn pháp luật cho gia đình cháu Quyên. và mời luật sư biện hộ cho cháu tại toà khi vụ án đưa ra xét xử. Công an TP Hạ Long đã hoàn tất hồ sơ vụ án và đã có đề nghị khởi tố vụ án về tội danh dâm ô với trẻ em, gửi tới Viện KSND thành phố phê chuẩn. Theo Ngôi Sao / Dân Trí
Cái lão khốn nạn này cần phải bị trừng trị một cách đích đáng.lấy gì làm đảm bảo rằng những tổn thương về thể xác và tinh thần của cháu bé sẽ không ảnh hưởng tới tương lai của cháu?liệu những vết thương này có bao giờ lành trong tâm trí của cháu?Tại sao lại có thể có những hành động điên rồ như thế đối với một đứa trẻ mới lên 4 tuổi cơ chứ. Đẻ con gái cũng lo quá đi mất.:-(
Dại gì chị ui, cha già bệnh hoạn thí có . Hết chỗ chơi rồi hay sao mà chơi chỗ ấy của em nhỏ mới có lên 4 tuổi . Xin lỗi cho em nói huỵch toẹt ra luôn nha : mới lên 4 chưa đủ lông đủ cánh nhìn có gì mà hấp dẫn mà cha này bệnh hoạn lấy tay nghịch ? càng nói càng muốn giết chết tuơi lão . Sao lão kg chơi con gái lão mà chơi con gái nhà người ta . Thứ bệnh hoạn , điên khùng , đem xử bắn cho XH bớt loại người như thế .
Đây không chỉ là ác mà là bệnh hoạn, ngu muội..... phải bỏ tù chung thân hoặc tử hình 1-2 vụ để làm gương may ra mới đỡ, chứ không thời gian này thường xuyên xảy ra những việc thương tâm với các cháu bé..... mà mình cũng có con gái mà thấy sợ
Bên cạnh luật pháp nghiêm trị mà cần dư luận xã hội lên tiếng mạnh mẽ để những loại người không phải là người mà là thú vật nhiều hơn để không còn chỗ sống trên trái đất này nữa, thật là ghê tởm những dạng người như vậy. Mình có con gái, nên đọc những thông tin như vậy mình cảm thấy căm ghét vô cùng những dạng người như vậy
chán cảnh... Không muốn cho con đi học mẫu giáo, có bà chị chồng làm giáo viên mầm non, hiểu quá rõ....
Em thik ý kiến của 2 mẹ này. Với loại người vô nhân tính như thế, thiết nghĩ phải xử thật nghiêm (thiến - với nam, hoặc làm lại như nó làm với trẻ em - với nữ). Và có thể xử bắn 1-2 đứa cho những đứa khác nó sợ. Luật nước mình chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe, mà cái chính nữa là dân trí còn thấp lắm. Cái này hơi bị buồn. Em cũng sinh con gái, mà nghe những vấn đề như này, sợ quá, chả tin tưởng giao con cho ai cả.
thấy kêu tại thằng bé hay đái dầm nên bị cô giáo đánh.đánh cho tới khi ko đái dầm nữa.về nhà bé cũng ko dám đái.vì bị đánh đau quá.mỗi lần đi đái đều xót.hàng xóm nhà chồng em nên em nhìn thấy đứa bé sau khi bị đánh nó gặp ai cũng tỏ vẻ khép kín hơn.thương ghê.là em chắc em tới tát con cô giáo đấy 1 trận mất
trời ạ, thương quá. Cu nhà mình đi học cũng bị đái dầm vì sợ cô nên ko dám xin đi, đến lúc mót quá xin đi thì bị đái dầm, hic hic. Về mình hỏi thì con bảo cô mắng con là thằng dở hơi, hu hu hu( Mình cũng đã gọi điện nói ngọt nhạt với cô rồi, nếu để đến mức độ đánh thì mình sẽ ko để yên đâu. Thương các con còn nhỏ quá, ko tự vệ được, hic hic