(Dân trí) - Đang chuẩn bị bước lên cầu thang, bà chủ nhà trọ nghe tiếng động lạ trong thùng rác liền mở ra xem thì kinh hoàng phát hiện một trẻ sơ sinh. Sáng 31/10, Công an phường Bình Hòa, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Ban Bảo vệ bà mẹ và chăm sóc trẻ em - Hội Phụ nữ phường đến thăm và giải quyết vụ việc một bé trai sơ sinh được phát hiện trong thùng rác. Bé trai hiện đang được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hoàn Hảo. Bé sơ sinh cân nặng 3,3 cân đã được hồi sinh Trước đó khoảng 17h45 ngày 30/10, chủ khu nhà trọ ở số 22C/1B, tỉnh lộ 43 phường Bình Hòa, nghe tiếng động lạ phát ra từ thùng rác ngay chân cầu thang. Khi bước đến mở ra kiểm tra, người này kinh hoàng phát hiện một bé trai sơ sinh bị buộc chặt trong túi nilon đen, bên trên phủ đầy rác. Ngay khi tiếp nhận thông tin, các bác sĩ, nhân viên y tế BVĐK Hoàn Hảo (cách đó vài trăm mét) đã nhanh chóng đến sơ cứu cháu bé trong tình trạng tím tái rồi chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu. Sau nhiều giờ được xử lý tiêm thuốc, hút đờm, vệ sinh vùng rốn, lau khô, sưởi ấm… bé trai nặng 3,3kg đã có dấu hiệu sinh tồn, da hồng trở lại, bú được và sức khỏe đã qua cơn nguy kịch. Lúc này chủ nhà trọ đi kiểm tra các phòng thì phát hiện căn phòng trên gác có chị H.T.V. (21 tuổi, quê Nghệ An), công nhân KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM, đang nằm bất động, bị thương vùng kín. Chủ nhà trọ vội đưa chị này đến BVĐK Hoàn Hảo cấp cứu. Thùng rác của khu nhà trọ, nơi phát hiện cháu bé Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lệ Thu, trưởng khoa sản BVĐK Hoàn Hảo, cho biết, tầng sinh môn của chị V. bị rách, thương tích nặng, có dấu hiệu của việc sinh sản. Hiện tại sức khỏe chị V. đã ổn định và được nhập viện tiếp tục điều trị. Tuy nhiên vẫn chưa khẳng định bệnh nhân này và cháu bé sơ sinh có liên quan tới nhau hay không. Một số người ở chung khu nhà trọ với chị V. cho biết, căn phòng chị V. thuê có 3 phụ nữ cùng ở và cùng đi làm ở KCX Linh Trung 2. Việc chị V. có thai hay không họ không rõ vì hàng ngày ai cũng đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới trở về phòng trọ. Cơ quan chức năng đang chờ khi chị V. khỏe mạnh sẽ điều tra làm rõ sự việc. Vũ Lê http://dantri.com.vn/c20/s20-657586/be-trai-so-sinh-bi-vut-trong-thung-rac.htm
Ðề: Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác Hic việc cuối cùng là có thể đem con đến chùa mà họ không làm được nhỉ. Độc ác quÁ.
Ðề: Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác sao lại có thể vứt bỏ máu mủ chính mình mang nặng đẻ đau như vậy
Ðề: Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác lại 1 "tác phẩm" của lối sống buông thả nạn nhân là những đứa trẻ bé bỏng vô tội
Ðề: Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác xót xa quá........................... cha thì bóp cổ con đến chết mẹ thì vứt con vô sọt rác các con có tội gì đâu
Ðề: Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác Hjx, người là của mà sao người ta ác thế nhỉ, nhẫn tâm vứt con mình ra đường!
Ðề: Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác Ôi thương con quá ! Bố mẹ quá độc ác, Đẻ con ra rồi lại vứt con đi. Nếu ko nuôi được thì sao ko gửi con vào cổng chùa . Đêm con vứt vào nơi bẩn thỉu
Ðề: Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác không nuôi được con thì đem lên chùa gửi cũng là cái tâm cái đức, đằng này lại ném vào sọt rác
Ðề: Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác Híc, đau xót quá mẹ nó ơi! Chắc không còn là con người nữa rồi
Ðề: Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác 1 phút nông nổi không làm chủ được bản thân của bạn ấy đây mà
Ðề: Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác không nuôi được thì còn nhiều người khác vẫn kiu mang được bé mà chị ui!
Ðề: Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác khổ thâm quá k biết đã tìm ra mẹ cháu bé chưa sao lỡ vứt con