Bé tròn tháng tuổi tử vong vì bị cha ném!

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Mẹ yêu Bông, 7/4/2010.

  1. Mẹ yêu Bông

    Mẹ yêu Bông Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2008
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Bé tròn tháng tuổi tử vong vì bị cha ném

    Bị vợ từ chối quan hệ vì mới sinh con được một tháng, Phạm Thanh Phương đập phá tài sản trong nhà rồi giật đứa con nhỏ ném xuống nền nhà khiến bé tử vong tại chỗ.

    Sáng nay công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã bắt người này về tội giết người.

    Điều tra ban đầu của công an, vợ Phương mới sinh con nên về nhà bố mẹ để ở. Chiều 3/4, Phương đến nhà nhạc phụ, đòi vợ phải quan hệ vợ chồng nhưng bị từ chối. Người chồng yêu cầu vợ đưa con về nhà mình cũng không được đáp ứng.

    Phương đập phá một số tài sản trong nhà, rồi giật đứa con nhỏ vừa mới tròn một tháng tuổi đang nằm trên tay vợ, ném xuống nền nhà khiến cháu bé tử vong tại chỗ.
    link: http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/04/3BA1A742/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ yêu Bông
    Đang tải...


  2. Mẹ yêu Bông

    Mẹ yêu Bông Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2008
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Tiếp theo: Bi kịch của người vợ trẻ bị chồng ném chết con thơ

    Bi kịch của người vợ trẻ bị chồng ném chết con thơ

    Ép vợ quan hệ tình dục không được, người chồng rút giấy đăng ký kết hôn xé nát vụn rồi giằng lấy đứa con mới tròn tháng tuổi ném xuống nền nhà.
    > Bé tròn tháng tuổi tử vong vì bị cha ném

    Thất thần, hoảng loạn sau cái chết bất ngờ của bé con vừa mới làm lễ mừng đầy tháng được 2 ngày, trong suốt hai ngày qua, chị Hòa (22 tuổi - Quảng Ngãi) khóc khô nước mắt, khản giọng gào thét gọi con trong nỗi đau xé lòng. Chốc chốc, người mẹ trẻ lại rùng mình rồi thều thào: "Cứu con tôi với...".

    Về nhà bố mẹ ruột để sinh con, ba ngày trước, chồng Hòa đến đòi quan hệ tình dục nhưng bị vợ từ chối. Thuyết phục đưa vợ con về nhà cũng không được, rút tờ giấy đăng ký kết hôn xé nát vụn, người chồng giằng lấy đứa con nhỏ trên tay vợ ném xuống nền nhà. Hòa gào khóc thảm thiết, bế em bé vừa tròn tháng tuổi ngất lịm trên tay chạy ra ngõ nhờ bà con lối xóm chở đi cấp cứu. Song tất cả đã không kịp nữa rồi... Hôm sau, chồng bị bắt vì tội giết đứa con rứt ruột đẻ ra. Cùng lúc, người vợ trẻ gánh liền hai nỗi đau: mất con, chồng tù tội.

    Ngồi trong căn nhà quạnh hiu trong hẻm núi sâu, bà Huỳnh Thị Trâm (bà ngoại của Hòa) kể trong nước mắt: "Cuộc đời cháu của tôi sao mà nhiều đau khổ thế". Và câu chuyện về Hòa cứ khơi gợi lại dần theo trí nhớ của bà cụ hơn 70 tuổi.


    Người mẹ trẻ gánh liền một lúc hai nỗi đau mất con, chồng bị bắt; tìm an ủi bên bà ngoại của mình. Ảnh: Trí Tín

    Mẹ cô gái trẻ là người bệnh tâm thần vì di chứng chất độc da cam, bị kẻ xấu lợi dụng hãm hiếp. Hòa ra đời không cha, có mẹ nhưng cũng như không, lớn lên trong vòng tay che chở cưu mang của ông bà ngoại. Cuộc sống khó nghèo ở thôn Tân Hòa, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành đã níu cuộc đời mẹ con Hòa quẩn quanh trong bất hạnh.

    Rít hơi thuốc thật dài, ông ngoại của Hòa - Bùi Hữu Tồn (81 tuổi) - trầm tư nói: “Bị kẻ xấu hai lần lợi dụng, mẹ Hòa có lần lượt mang thai hai cháu, vợ chồng tui cắn răng chịu điều tiếng xã hội gièm pha, cố gắng nuôi hai cháu nên người để sau này vợ chồng tui có mất đi thì còn có các cháu chăm sóc mẹ".

    Do hoàn cảnh gia đình ngoại khó khăn, đến lớp 9, Hòa nghỉ học đi làm thuê, làm mướn. Vào mùa lúa thì đi gặt thuê, mùa rẫy đi cuốc mướn... kiếm tiền ngày công góp cùng ông bà ngoại sống qua ngày. Năm 20 tuổi, không thể cam chịu cuộc sống gò bó nơi quê nhà, cô gái trẻ quyết định “hành phương Nam” học nghề, làm công nhân vá lưới biển ở một công ty nước ngoài tại tỉnh Bình Dương.

    Hòa gặp, yêu Phương là người cùng quê. Cuộc sống xa nhà khiến đôi trẻ ngày càng quấn quít. Hòa đã trao trọn đời con gái cho người yêu. Đến khi bào thai được năm tháng thì Phương mới báo tin về gia đình biết.

    “Hồi đó thấy tính tình của ảnh hiền lành, chất phác, chí thú làm ăn, lại người cùng quê nên em không chút đắn đo giành trọn tình yêu cho anh ấy. Vậy mà giờ đây ảnh nỡ đoạn tình với em, giết con tàn nhẫn đến như vậy”, người mẹ lắng nghe câu chuyện của bà, lại òa khóc nức nở.

    Phương dắt Hòa về nhà báo hai bên gia đình, làm lễ đính hôn, đăng ký kết hôn rồi dẫn nhau lặn lội lên Đà Lạt bán rau quả để gom góp tiền trở về quê sinh con.

    Người bà giàn giụa nước mắt: "Lúc con Hòa ôm con xuất viện về nhà được bảy ngày, thằng Phương đòi ngủ chung. Nhưng tui sợ Hòa mới sinh con, lỡ chồng quan hệ thì ảnh hưởng cho sức khỏe của nó sau này. Tui động viên nhưng thằng Phương không nghe, chạy ra sân nổ máy xe, gọi điện vào nằng nặc bảo con Hòa ra và dọa nó sẽ bỏ đi làm ăn xa để lại hai mẹ con ở nhà. Mấy ngày sau thì xảy ra cớ sự".

    Mắt nhìn chăm chăm vào chiếc nôi chỏng chơ sau hè, đôi bàn tay gầy guộc của Hòa không ngớt đưa tay lên đầu, lắc lắc: “Ngay từ đầu gia đình anh Phương phản đối kịch liệt không cho hai đứa lấy nhau chỉ vì em là đứa con ngoài giá thú, mẹ bị bệnh tâm thần. Trời ơi, con em mới lọt lòng mẹ thì có tội tình gì mà bắt nó phải chết oan uổng thế này”, người mẹ nấc nghẹn.

    Mấy ngày qua sợ Hòa nghĩ quẩn nên hai ông bà ngoại già phải thay phiên nhau động viên, chăm sóc để cô vượt qua nỗi đau.

    Bà Võ Thị Anh Trâm, Phó chủ tịch Hội phụ nữ huyện Nghĩa Hành bức xúc cho biết: “Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện hết sức bất bình vì vụ việc này. Chúng tôi đã gửi văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc bảo vệ sức khỏe, tinh thần cho phụ nữ, nhất là đối với phụ nữ trước, trong và sau khi sinh con".

    Theo bà Trâm, điều đáng lo hiện nay là tình trạng bạo lực gia đình ở huyện Nghĩa Hành đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động. Các cấp hội cơ sở cũng báo cáo về nhiều trường hợp bạo lực gia đình, chủ yếu là bạo lực về tinh thần.

    Trao đổi với VnExpress.net, một chuyên gia tâm lý nhận định: “Người bố có hành động ném con xuống nền nhà gây ra cái chết thương tâm như vậy là do anh ta rơi vào trạng thái kích động, không làm chủ được cảm xúc, không biết tiết chế nhu cầu, thiếu hiểu biết cuộc sống và giá trị con người".
    link:http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/04/3BA1A877/
     
  3. lavender_1983

    lavender_1983 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    hk, đúng là k pải con người nữa....
     
  4. pooh_chip

    pooh_chip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Mù quáng hết chỗ nói, làm việc đó thì thiếu gì lúc mà vợ mới sinh con xong thì đâu có đủ sức khoẻ chứ. Thằng cha này cũng thuộc dạng bệnh hoạn rồi, nhẫn tâm giết chết con đẻ, tội nghiệp em bé.
     
  5. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Sao trên đời lại có những loại đc gọi là con người mà còn thua cả con vật thế ???
     
  6. memjdang

    memjdang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Quá dã man, mình không dám đọc tiếp nữa. Sao trên đời lại có người mà lòng dạ thú thế không biết.
     
  7. Lan Nhi

    Lan Nhi Banned

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    18
    Loại cha này phải đem đi tử hình, miễn bàn luận. Các mẹ nhỉ???????
     
  8. booma

    booma Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    2,716
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Loại cha chẳng khác nào loài cầm thú, mà người ta vẫn bảo hổ dữ còn chẳng ăn thịt con mà....
     
  9. Mỹ phẩm Nga

    Mỹ phẩm Nga Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng là không biết lấy lời gì để mà nói nữa.....................
     
  10. cho con cua me

    cho con cua me Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2010
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    Đọc mà thấy căm thế ko biết, khổ thân mẹ ấy quá, nếu là mình thì có khi mình tự tử theo con mất, cái loại chồng đấy thì tử hình đi cho xong chuyện.
     
  11. MeMocCun

    MeMocCun Hàng thùng đẹp MeMocCun

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Nhu cầu ko được tiết chế thì chỉ là biện hộ, thế còn tình cảm phụ tử thì hắn ta để ở đâu???? Thật là mặt người dạ .... thú điên.
     
  12. hd360.vn

    hd360.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng đồng ý với các mẹ anh ta là 1 người mất hết nhân tính. Ngay đến đứa con của mình cũng nhẫn tâm giết hại mà chỉ vì một lí do hết sức vớ vẩn. Mình thấy còn điều nữa là do họ nhận thức kém nên mới dẫn đến hậu quả như vậy???. Không biết anh ta sẽ cảm thấy thế nào khi đã chính tay giết chết đứa con của mình nhỉ???. Mẹ Yêu Bống khi nào có thêm thông tin mới về vụ này thì post lên cho mọi người cùng biết nhé!!!.
     
  13. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Thằng cha này có vấn đề về thần kinh là cái chắc, khg biết kềm chế cảm xúc và phân biệt đúng sai gì ráo...chỉ tội nghiệp cho con trẻ, bé quá nhỏ, chưa biết gì mà bị cha đối xử như vậy ....thật oan uổng ....hic...hic...
     

Chia sẻ trang này