Tún nhà em sắp được 2 tuổi rồi nhưng khó ngủ quá các bác ơi, cứ bảo đi ngủ là bé tìm đủ mọi cách để hờn bố mẹ. Có những hôm tức không chịu được em phải cho Tún mấy cái phát vào mông đít, nhưng hôm sau bé lại thế. Tuy nhiên không thể hôm nào đi ngủ cũng đánh đòn bé được, bác nào có mẹo gì hay mách giùm em với!!!! Em cám ơn các bác trước :lol: :lol: :lol:
Chúc mừng sinh nhật Tún nhé. Chúc Tún hay ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn đáng yêu và dễ ngủ nưa nhé! Chả thấy có mẹ nào có chiêu giúp bé đi ngủ dễ hơn nhỉ? Hay la mẹ Tún cho ăn thêm hạt sen? Bim thì cứ đến giờ là đòi đi ngủ, hôm nào thức khuya quá thì mẹ bảo lên giường nằm chơi với mẹ, rồi hai mẹ con chơi trò thi ngáp! một lúc sau thì cả hai cùng ngủ tít!!!
Co nguoi mach minh cho be an ba qua tao tau hap chin vao bua an toi de be de ngu, chang hieu co hieu qua khong
Cảm ơn Meyeucun nhiều lắm! Tối nay em sẽ thực hiện luôn xem có hiệu quả không chứ buổi tối chờ cho Tún nhà em ngủ thì ít nhất phải đến 11giờ 30, mà sáng lại phải dậy sớm để đi học. :-k :-k:-k
Hoặc là chị nấu cháo hoa thiên lý với thịt nạc cho bé ăn vào buổi tối cũng được, MC em cũng hay mất ngủ em cũng hay nấu hoa thiên lý cho bà ăn và thấy bà ngủ rất tốt.
Thứ nhất là bạn xem ban ngày Tún có ngủ nhiều không để điều chỉnh lại giấc ngủ ngày cho ít thôi, buổi trưa đi ngủ khoảng 2 tiếng là vừa. Thứ hai là trước khi đi ngủ thì bạn phải tắt hết đèn, tivi đi và người lớn phải trật tự không làm ồn để bé dễ đi vào giấc ngủ. Thứ ba là luc lên giường thì đừng bắt bé phải ngủ ngay bằng mọi cách mà có thể kể chuyện cho bé nghe, hoặc nói chuyện với bé một lúc đã rồi từ từ bé sẽ ngủ. Xíu nhà mình áp dụng như vậy từ lúc còn bé nên đã vào nề nếp, có hôm còn giục mẹ đi ngủ, lên giường là ngủ ngay nhưng cũng có hôm vào giường nằm mất khoảng 30 phút đến 40 phút mới ngủ cơ. Chúc mẹ Tún thành công cho con ngủ ngoan nhé.
Thứ nhất là bạn xem ban ngày Tún có ngủ nhiều không để điều chỉnh lại giấc ngủ ngày cho ít thôi, buổi trưa đi ngủ khoảng 2 tiếng là vừa. Thứ hai là trước khi đi ngủ thì bạn phải tắt hết đèn, tivi đi và người lớn phải trật tự không làm ồn để bé dễ đi vào giấc ngủ. Thứ ba là luc lên giường thì đừng bắt bé phải ngủ ngay bằng mọi cách mà có thể kể chuyện cho bé nghe, hoặc nói chuyện với bé một lúc đã rồi từ từ bé sẽ ngủ. Xíu nhà mình áp dụng như vậy từ lúc còn bé nên đã vào nề nếp, có hôm còn giục mẹ đi ngủ, lên giường là ngủ ngay nhưng cũng có hôm vào giường nằm mất khoảng 30 phút đến 40 phút mới ngủ cơ. Chúc mẹ Tún thành công cho con ngủ ngoan nhé.
Thứ nhất là bạn xem ban ngày Tún có ngủ nhiều không để điều chỉnh lại giấc ngủ ngày cho ít thôi, buổi trưa đi ngủ khoảng 2 tiếng là vừa. Thứ hai là trước khi đi ngủ thì bạn phải tắt hết đèn, tivi đi và người lớn phải trật tự không làm ồn để bé dễ đi vào giấc ngủ. Thứ ba là luc lên giường thì đừng bắt bé phải ngủ ngay bằng mọi cách mà có thể kể chuyện cho bé nghe, hoặc nói chuyện với bé một lúc đã rồi từ từ bé sẽ ngủ. Xíu nhà mình áp dụng như vậy từ lúc còn bé nên đã vào nề nếp, có hôm còn giục mẹ đi ngủ, lên giường là ngủ ngay nhưng cũng có hôm vào giường nằm mất khoảng 30 phút đến 40 phút mới ngủ cơ. Chúc mẹ Tún thành công cho con ngủ ngoan nhé.
Mẹ Tún xin cảm ơn các bác nhiều lắm, Tún nhà em 1 tuần nay tiến bộ rồi đi ngủ không còn hờn mẹ nữa nhưng vẫn đi ngủ muộn 11h. Em đã áp dụng hết tất cả các mẹo rồi và thấy cách đọc sách với bé trước khi đi ngủ là có tác dụng nhất.