Em thì chưa lấy chồng, Chị gái em đã lấy chồng, đã có 1 em Tít hơn 2 tuổi. Chẳng hiểu do cách dạy nuông chiều của Ông bà ngoại hay sao ấy, về chơi với cháu so sánh với các con yêu của nhiều Mẹ thì thấy như vậy, Ông bà lúc nào cũng bế ẵm bé trên tay, cháu chơi bẩn tý là sợ này sợ kia, Bố mẹ nó thì bận, mẹ kế toán, bố đi công tác suốt. Thương cháu mua ít đồ chơi cho cu Tít, với mua cho cháu cái xe đạp thăng bằng. Lúc đầu mang về mọi người chê lên chê xuống nào là xe gì mà ko có ban đạp mà lại hơi mắc, (khổ thân em)......... Chơi quen vài ngày thấy cu Tít năng động hẳn lên, chơi xong biết cất giữ đồ của mình, bẩn là cũng lấy khăn lau .......... Các bạn của Tít thấy xe đẹp, tranh nhau hỏi cô mua ở đâu ma hay thế, giờ mình thành người dắt mối mất rồi các Mẹ ạ. Các mẹ thấy cách Ông bà chăm ẵm cháu như vậy thì giờ phải làm sao? :-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k
Ðề: Bé yếu thể chất các Mẹ ơi trẻ con nâng niu quá không tốt. Mình cũng đang có bầu 5 tháng rùi nhưng mình có tư tưởng trẻ con rất thông minh cứ chiều chuộng ôm ấp sẽ làm con nhút nhát mà tự dưng bố mẹ rất khổ. Con mình sau này sẽ dậy cháu tự lập sớm còn chơi thì sứt sát tí mới khỏe được chả sao đâu. Được cái bố mẹ mình cũng tư tưởng giống mình nên không lo lắm
Ðề: Bé yếu thể chất các Mẹ ơi em cũng nghĩ vậy chứ thương cháu mà nv cũng ốm lắm, nhìn cháu mà sót ấy,