Em mới 23 tuổi nhưng rất hay quên. Cứ nói cái gì xong, lúc sau lại ko thể nhớ ra đc là cái gì. Giả sử lúc đi ra khỏi nhà vẫn có cảm giác quên 1 cái gì đó, lúc rời nhà 1 đoạn mới sực nhớ ra. Hoặc 1 người em vừa gặp, lúc sau ngkhac hỏi người đó có đến không. Em lại bảo không., huhuhu Trí nhớ em kém quá các chị ạ. Đi xét nghiệm máu họ bảo thiếu máu nhẹ. EM phải làm thế nào để cải thiện ạ. Uống hoạt huyết dưỡng não ko ăn thua ạ
Ðề: Bệnh hay quên Ui, mn giốg mìh rùi, đếm tiền đếm đi đếm lại mà 1lúc sau lại quên luôn, đi chợ mua sữa cho con mà về ch hỏi tiền đâu hết, lại k nhớ là làm sao mà thiếu nhiều vậy, mãi tối hsau mới nhớ ra.nản lắm mn ạ
Ðề: Bệnh hay quên chắc là do mn mất tập trung, lo nhiều chuyện 1 lúc quá nên nt đấy e cũng hay nt mà, cố gắng dãn việc ra 1 chút nhé mn
Ðề: Bệnh hay quên Tốt nhất là bạn nên ghi chú những việc gì mình cần làm ra một tờ giấy nhỏ, hoặc note nó vào điện thoại để nhớ hơn nhé !
Ðề: Bệnh hay quên Ôi tớ cũng thế đấy. Nhận order của khách là phải note ngay vào điện thoại, ko thì 99% là quên.
Ðề: Bệnh hay quên Giống mình thế .Sinh xong đứa đầu mình rất hay quên.Có những lúc định làm việc gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn ko ra.
Ðề: Bệnh hay quên Giống y mình luôn, nhiều khi bảo vào phòng lấy cái gì đó nhưng đến phòng tự nhiên ngẩn ra vì không biết đi vào đây làm gì. Đi uống nước mà đến lúc mở tủ ra cũng không nhớ cần lấy cái gì. Ai bảo hay nhờ em cái gì thì em phải nhắc đi nhắc lại, lẩm bẩm như hâm. Thế mà nhiều khi còn không nhớ ý.
Ðề: Bệnh hay quên Chỉ những khi nào mình mệt mỏi hoặc mất tập trung mới hay quên thôi, bạn nghỉ ngơi hoặc bồi dưỡng vitamin thêm xem.
Ðề: Bệnh hay quên có lần mình đi khám bác sĩ,thế là bổ sung bao nhiêu vitamin,rồi uống hoạt huyết dưỡng não nữa.cũng tốt hơn đấy bạn ạ.
Ðề: Bệnh hay quên Úi xời sao lại thế nhỉ, mình cũng hay quên sau khi sinh 2 bé, nhưng mờ chưa đến mức của mn
Ðề: Bệnh hay quên Em đang bị hay quên đây, nhiều khi ra đường rồi phải đứng lại định hình xem đã khóa cửa chưa để còn quay về nhà khóa lại.
Ðề: Bệnh hay quên Mình cũng giống y như bạn luôn, hic, cứ hở ra tý là quên, xã nhà bảo là h chẳng dám dặn cái gì, hic. mình uống hoạt huyết dưỡng lão rùi cơ mà k kiên trì được, nản thế! hic