Dear các bạn, các mẹ, các chị… Mình khoảng mấy tháng gần đây sao sao ý, cứ nhìn thấy những hoàn cảnh đau thương, hoặc đọc được bài báo nào xúc động là nước mắt của mình không thể cầm được. mà mình là boy nên điều này làm mình thấy lạ, người xưa mình không thế đâu, mình để ý qua 1 đợi nhà mình có chút biến động nên mình mới như bây giờ. Hôm chị mình đi lấy chồng, không hiểu sao mình không thể cầm được nước mắt mặc dù trước đấy mình đã nghĩ là cố kìm nén cảm xúc, nhưng dạo này đọc báo mà có tin gì cảm động, hoặc video gì là thôi, mắt lại chảy nước mắt ngay. Hic đây không piết có phải là bệnh không nữa.
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc Có gì đâu ạ, con người có người dễ xúc động, có người kìm nén thôi. Ai bảo con trai là không được rơi nước mắt, người chứ có phải gỗ đá đâu. Nhưng một số thời điểm cũng nên kiềm chế anh ạ Chắc không phải bệnh gì đâu, anh an tâm nhé
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc cảm ơn bạn, uk dạo này mình mới thế đấy, hôm đang đi trên đường gặp 1 bạn, ngắn ngân chân gân tay, đi lại khó khăn, mà vẫn đi buôn bán là mình rơi nước mắt luôn. dạo này mình mới thế được mấy tháng rồi,.
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc Là con trai mà mau nước mắt vậy cũng thấy hơi lạ. Qua đọc commt của bạn lại tưởng bạn là gái cơ -). Nhưng mà ko sao bạn à. Điều đấy cho thấy bạn thuộc tuýp người giàu cảm xúc à.
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc mình mới bị thế này thôi trước thì cũng trơ lắm, dạo này mới bị thế này
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc không sao đâu bạn ! điều đó cho thấy tuyến lệ của bạn hoạt động rất nhạy và trơn chu, rất có lợi cho đôi mắt ...kiki ^_^
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc em cũng ít khi kiềm chế được lắm, lắm lúc còn phải lôi đắc nhân tâm ra đọc, đọc hết 2 chương đầu thì đỡ bức xúc hơn
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc bạn là con gái còn mình là con trai, nhiều khi đang chỗ đông người xem clip tự nhiên phải chạy vào nhà vệ sinh vì sợ đồng nghiệp thấy mình khóc
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc hix, vậy là tuyến lệ của mọi người đều tốt, còn tuyến lệ của e kém à
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc Dạo này tuyến lệ của em cũng hoạt động mạnh lắm, trung bình mỗi ngày phải khóc 1 lần. Thời điểm ưa thích là 1-2h sáng. Thế mới thân tàn ma dại thế lày
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc lại chia tay chia chân ny rồi, thôi tình chỉ đẹp khi tình dang dở nàng ơi
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc híc híc, bạn là tuýp người giàu cảm xúc, tình cảm, nhẹ tính. Nhưng phải học cách kiềm chế bạn chế, rèn luyện nhé, nếu ko bạn sẽ có lúc để người khác nắm được thóp bạn là ko có hay đâu nhá, nếu kìm ko được thì kiếm chỗ nào thật kín vào mà rơi nước mắt rồi rửa mặt đi nhé. THường thì con gái mới mau nước mắt thế bạn ạ
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc Bạn thuộc tip người giàu tình cảm ,Sống nội tâm.Bạn phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình thôi.
Ðề: Bệnh không kìm chế được cảm xúc uk mình bị thế này sau hơn hai tháng ở viện chăm chị mình, vì đợt đấy mình khóc như con nít liên tục