Từ rất lâu rồi em chẳng có một giấc ngủ ngon và dài thì phải. Chuyện kể là sau khi đẻ do vết thương chưa lành, có lẽ chị em cũng không lạ gì với bệnh ''trầm cảm sau sinh, rồi bệnh mất ngủ" chứ ạ. Cả ngày phải bồng bế đứa con từ sáng đến tối, thật sợ mỗi khi đêm đến, lúc đã mệt nhừ người vì không ngủ được, sữa, bỉm, tã thì con lại quấy, khóc vang cả nhà. Hình như không có một lúc nào em được ngủ vì bất kể đêm hay ngày, thiên thần của em cứ tè là dạy, đói cũng dạy, dĩ nhiên chúng ta cũng phải dạy theo chúng, đó là còn chưa kể những lúc con giật mình. Thế là chẳng biết từ bao giờ em bị mắc chứng mất ngủ sau sinh. Đêm đến có những khi em cố gắng vận động chân tay, đếm từ 1- 100, đọc một quyển sách nào đó mà để mình lăn vào giấc ngủ nhưng vô dụng. Căn bệnh mất ngủ cứ kéo dài triền miên làm người em lúc nào cũng đờ đẫn, chẳng có tâm trạng để nói cười. Lên bác Gu gồ hỏi, có thấy bảo trà hoa tam thất chữa bệnh mất ngủ nhưng không biết có tin được không, các mẹ có biết ở đâu bán trà hoa tam thất tốt không, tư vấn cho em với ạ.
Do tâm trạng e cứ lo âu lo lắng về con nên mới vậy, có gắng thư giãn một tí nhé, uống trà hoa tam hoặc uống tâm sen bạn nhé. Chúc mẹ bé nhanh ngủ ngon
mất ngủ là chuyen bt cua các mẹ nuôi con thôi mà mẹ nó tớ đứa con gái đâu hinh như 3 năm đầu ko 1 giấc ngủ ngon, bay gio dua thứ 2 thấy bt như cơm bữa thôi. cố gắng lên mn rôi sẽ qua thoi
ko ai chăm con phụ mẹ nó à, thế thì vất lắm, mình ngày sưa đẻ xong ngủ nhiều con thì may còn có bà ngoại phụ giúp. Mẹ nó nên uống thêm sắt để tăng cường sức khỏe và nên tìm hiểu chút thuốc nam sắc nước uống cho dễ ngủ. Bạn có thể liên hệ đến lương y đinh thị phiển ở thành phố hòa bình ấy. Ở đó thuốc nam rất chuẩn và bắt bệnh cũng tốt với lại ko phải dạng lang băm mà là cơ sở y tế chuyên cắt thuôc nam. tuy nhiên giá hơi max so với nhiều chỗ lang thông thường
Bệnh mất ngủ ở người già và sau sinh đó. Bạn mua trà hoa tam thất hay tâm sen về cho bố xem sao. Mình cũng vừa mua trà hoa tam thất về uống, nghe nói là chữa bệnh mất ngủ không biết có được ko.
hic.. phụ nữ khổ thật ấy nhỉ.. bầu bí thì khó ngủ, còn khi con mọn thì nào bỉm, nào sữa, nào tã áo, .. cũng lại bị mất ngủ như thường.. đàn ông họ có thấu hiểu mình không nhỉ???
sinh em bé xong mà k có ai trông đỡ,trẻ con sinh ra thay đổi nhịp sinh học mà vì ở trong bụng khi mẹ nghỉ ngơi thì bé thức nên mới sinh nhiều bé ngủ ngày đêm thức...trước mình sinh bé đầu mất 3 tháng k được ngủ ngon sau đó quen thành mất ngủ.may chị gái mua cho 1kg nụ hoa tam thất uống 2 tuần sau thèm ngủ.bg nhà mình bán nụ hoa tam thất Sapa luôn.mất ngủ đêm dài mà mệt lắm.mà ít ngủ thì ít sữa nữa.uống nụ tam thất cũng nhiều sữa hơn mn nhé...mn có nhu cầu ủng hộ nhà mình nhé...
mình trước cũng bị mất ngủ sau sinh người nhà mua nụ hoa tam thất hãm uống như chè sau 2 tuần cải thiện rõ nên bg nhà mình mở bán nụ hoa tam thất khô Sapa.bạn có nhu cầu qua topic nhà mình ủng hộ nhé...