Các mẹ ơi, bé nhà mình mới 3 tuổi mà bị Polyp đại trực tràng lần này là lần thứ 2 rồi. Mình giải thích qua về bệnh này theo sự hiểu biết của mình thì là như này: Tại cơ quan đại tràng, trực tràng của con người có mọc 1 dạng cục tật nhỏ (bằng hạt đỗ hoặc hạt lạc), nó bị cọ qua cọ lại bởi các chất cặn bã trong cơ thể (phân) dẫn đến chảy máu. Máu này sẽ lẫn ở trong phân, nhìn phân có màu đỏ tươi, có những khi đi ngoài còn ra máu tươi hay có dính nhầy (như kinh ý). Mà đi ngoài phân mềm bình thường đấy chứ không phải táo bón đâu. Với bệnh này thì bác sỹ trả lời mình không có thuốc phòng và chữa, chỉ có cách là để ý xem con đi ngoài thế nào, nếu thấy có hiện tượng như thế nữa thì lại cho đi nội soi và cắt nội soi. Mỗi lần con đi nội soi là phải làm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, chụp X quang, khám tai mũi họng (nếu sốt hay viêm cấp- viêm họng, tai mũi họng- thì không được nội soi). Ngoài vấn đề về tiền khám và nội soi mỗi lần hết khoảng 3,5 tr nếu điều trị tự nguyện bình thường (còn nếu dùng BHYT thì chỉ mất có 90k thôi), thêm tiền thuốc 5-600k và đi lại ra thì điều xót xa nhất là sức khỏe của con. Vậy nên có mẹ nào có hiểu biết về bệnh này và có bài thuốc nào hay thì chỉ cho mình với nhé. Bị bệnh này con ăn mấy cũng vẫn còi, nhìn xót xa lắm. Mà nghe bác sỹ nói thì chả khác gì phải sống chung với lũ ý. Mẹ mình bảo cho uống bột nghệ, cơ mà sợ nóng với lại chả biết có tác dụng gì không.