Tháng này có thể coi là tháng khốn nạn nhất trong năm không nhỉ Đầu tháng bé nhỏ nhà mình bị thủy đậu Mình ở nhà 2 tuần chăm bé, nốt thủy đậu khô và rụng hết vảy mình mới cho bé đi lớp Mình đi làm lại, 1 ngày sau bé lớn bị thủy đậu Mình tiếp tục bấm bụng nghỉ làm ở nhà chăm bé lớn Rút kinh nghiệm bé nhỏ, bé lớn nhanh đỡ hơn, 1 tuần đã có thể đi lớp Mình đi làm lại. Được 3 ngày, anh xã có nốt thủy đậu Mình lập topic xin chia sẻ các mom về bệnh này Khi trong nhà có ng mắc bệnh này các mom kiêng gì Nhà em kiêng gió, nên ai bị thủy đậu là cách li nguyên trong phòng Kiêng nước nên 2 ngày lau ng 1 lần bằng nước trầu không uống + bôi thuốc nữa Ăn mỗi thịt lợn, hem dám ăn gì Xin chia sẻ của các mom để có thêm kinh nghiệm ạ
Như mom là đúng rồi mà sao lại lây từ em bé sang em lớn rồi chồng nhỉ ? Mình cũng kiêng cữ như mom. Thôi mom cứ xem đây là điều tích cực đi vì từ giờ về sau nhà mom không còn lo ai mắc thủy đậu nữa. Tìm niềm vui trong sự khó khăn để có sự phấn chấn và lạc quan mom ạ !!!
Nhà mom có ai bị chưa? tắm bằng gì Mỗi người mách tắm 1 kiểu trên mạng nói lá tre mà mama mình lại nói lá khế cuối cùng mình tắm trầu không thấy lá trầu khâu tắm mấy bệnh ngoài da bệnh gì cũng sạch