BỆNH VIỆN NHI NANCY - TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 5- CẠCH MẶT TỪ ĐÂY!!! Vì không muốn chen lấn ở bệnh viện công nên mới đi khám ở Nancy ( nơi được xem là bệnh viện nhi tư nhân nổi tiếng). Ai dè...! - Ngày 3/3: con sốt cao 39-40 độ (ngoài ra ko có triệu chứng gì cả), đi khám bác sỹ A chuẩn đoán sốt siêu vi. Kêu về nhà theo dõi + uống hạ sốt + vitamin C và dặn con còn sốt thêm 2 ngày nữa thì quay lại. - Ngày 5/3: Con vẫn sốt cao và không kèm triệu chứng, đi khám lại, xét nghiệm máu xong xuôi. Bác sỹ B phán sốt viêm họng, kê đống thuốc kháng sinh 7 ngày và kèm theo hạ sốt. Ko dặn tái khám. - Tối ngày 7/3: con lại sốt cao và ko kèm triệu chứng khác. Lật đật chở vô Nancy. Lại lấy 1 ống máu. Bác sỹ C phán: sốt viêm họng, lại kê thêm đống thuốc kháng viêm + kháng sinh + hạ sốt. Và không dặn tái khám. - Sáng 8/3: con ko còn sốt nhưng tiêu chảy 2 lần. Ok fine, vẫn uống theo toa bác sỹ. - Tối 9/3: con tiếp tục sốt cao, người run bần bật. Lật đật chạy cấp cứu tại Nhi đồng 1. Sau khi xem kết quả xét nghiệm máu của bên Nancy. Bác sỹ chuẩn đoán sốt nhiễm trùng cho nhập viện GẤP, rồi cho đi xét nghiệm đủ thứ thì ra bị VIÊM PHỔI. Giờ con đang nằm tại đây, chích kháng sinh còn con mẹ nó tức không chịu nổi. CÁI TÂM NGHỀ THẦY THUỐC đâu rồi #benhviennhinancy ??? Con nhỏ 16 tháng tuổi sốt liên tục trong 7 ngày mà họ thờ ơ vậy đó. Không tiếc tiền nên mới vô phòng khám tư nhân nổi tiếng. Ai dè...... TÂM & TẦM đều CHẢ CÓ! #taychaynancy