Kinh nghiệm: bệnh viện xây dựng

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi rockstar05, 8/12/2013.

  1. rockstar05

    rockstar05 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    có mẹ nào sinh bé ở bv xây dựng đường nguyễn quý đức không cho em xin chút kinh nghiệm nqof
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi rockstar05
    Đang tải...


  2. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: bệnh viện xây dựng

    Em chưa biết bệnh viện này nên k chia sẻ đc cho mn rồi.
     
  3. muadong_TV

    muadong_TV Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: bệnh viện xây dựng

    có mình sinh ở viện đó rồi mẹ nó ạ, mình sinh ở đó tahnsg 8/2011 cơ nhà mình gần đó, cũng có quen sơ sơ ở viện lên chọn sinh ở đó cho tiện.mình bị vỡ ối nhung ko đâu, truyền thuốc kích thích nhưng cũng ko ăn thua vả lại con mình rau quấn cổ 1 vòng lên quyết định mổ.thực tế thì mình chưa đến các viện sản khác lên ko biết so sánh thế nào, chỉ biết cơ bản ở đây cũng ổn mẹ nó ạ, sạch sẽ có điều hòa, y tá tận tình, ko chật chội chen chúc (cách đay hơn 2 năm ko biết giờ thế nào) ở viện đó sinh mổ sẽ ở viện khoảng 1 tuần (có thể xin về sớm 1-3 ngày)tùy theo đk sức khỏe. như mình hồi đó chi phí khoảng 5-6tr (đã có BHYT) mình có bảo hiểm nhé, và việc nộp 3tr đặt cọc, lúc mổ gđ mình bồi dưỡng BS 2tr (tùy gd có nhà 1tr) khi ra việc đc kê đơn thuốc khoảng 9ook mình mua hết.và ra viện thanh toán khoản đặt cọc 3tr mình đc trả lại 100k thôi.không kể ăn uống, chi phí khác chỉ phí khác nhé.Tập 2 chắc mình cũng chọn ở đó thôi.
     
  4. rockstar05

    rockstar05 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: bệnh viện xây dựng

    vâng cám ơn mn nhé mình cũng quyết sinh ở đó mới hỏi đc một bạn sinh ở đấy lên cũng thấy yên tâm một chút
     
  5. rockstar05

    rockstar05 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: bệnh viện xây dựng

    cái chính là chi phí hợp với vc mình ấy bạn ấy đẻ thường mà tất cả tiền viện tiền phong bì có 3t thôi
     
  6. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,317
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: bệnh viện xây dựng

    m mới sinh tập 1 ở bv bưu điện nên ko biết nhiều kinh nghiệm sinh ở bv này cho lắm nhưng nghe mấy c cty nói sinh ở đấy cũng đc mà sạch sẽ mà bsy y ta cũng nhiệt tình nhẹ nhàng lắm
     
  7. mebegautc

    mebegautc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: bệnh viện xây dựng

    mình cũng chuẩn bị sinh nè,nhưng cứ tới bệnh viện phụ sản là ok nhát
     
  8. rockstar05

    rockstar05 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: bệnh viện xây dựng

    phụ sản mình thấy bảo đông mà bác sỹ y tá ở đây làm tiền kinh lém ấy
     
  9. Me_moka

    Me_moka Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    9,996
    Đã được thích:
    1,147
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: bệnh viện xây dựng

    Chị họ mình sinh ở đây thấy chị mình đã sinh Ku Tí nhà mình ở viện này vì chị ý có bảo hiểm ở đây, viện này gần nhà và cơ quan nên suy đi tính lại cả nhà đều chọn viện này. Chị sinh thường, cũng thuộc dạng khó đẻ vì từ 7h tối đến 3h sáng vẫn chỉ mở có 7cm. Đêm hôm chị mình sinh bé có 1 bác sĩ nữ và 1 y tá nữ trực. Lúc 2h sáng bác sĩ đỡ cho 1 chị đẻ dễ hơn chị mình, cũng sinh con đầu lòng. Chị bác sĩ dặn là khi nào mình có cơn đau dồn dập, cảm nhận đc con đã xuống sâu rồi thì bảo người nhà gọi. Chị y tá thì khám trong, đo huyết áp, nhịp tim cho 2 mẹ con liên tục, vì chị mình mất sức nên truyền cả đường nữa (lúc đấy đang đau cũng ko biết là cái j, về sau nghe loáng thoáng là truyền đường để lấy sức ko biết có đúng ko). Đến hơn 4h thì chị mình đau nhiều, mẹ mình đi gọi chị bác sĩ thì chị ý đến ngay, lúc đấy mình thấy 2 chị cũng mệt phờ rồi nhưng vẫn nhiệt tình dạy mình cách dặn, lấy hơi. Trôm vía chị mình đã đủ sức dặn để con đc chào đời khỏe mạnh. Theo cá nhân mình thấy thì bác sĩ ở đấy nhiệt tình chăm sóc, hướng dẫn bệnh nhân. Em họ mình sinh mổ ở viện này tháng 7 vừa rồi, trộm vía cũng mẹ trong con vuông, sinh mổ nên đc ở lại viện 05 ngày. Mà cả nhà mình đều ko quen biết bác sĩ nào ở viện đâu
     

Chia sẻ trang này