xin chào, tớ là thành viên mới gia nhập, cùng góp gạch xây nhà nhé. Các mẹ beo béo có kinh nghiệm mặc đẹp thì chia sẻ cho mọi người trên diễn đàn cùng nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm nhé.
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp tớ toàn mặc đồ fre size ^^! cơ mà vẫn đang cgawng giảm cân đâ ạ
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp Mình thì chuyên đen xì, màu đen sang trọng và tạo cảm giác gọn gàng. Chỉ mỗi tội là già thôi nhưng già có cái đẹp của già.
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp truoc mình cũng hay mặc màu đen lắm ! nhưng lúc đi mua quần áo bọn bạn cứ bảo đóng nguyên bộ đen nhìn tối thui thui ! thay đổi 1 chút cũng thấy sáng sủa ^^! già mà còi còi mặc đc mấy màu sáng thì thích thật
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp Khi tớ chưa lấy chồng, có một chị lớn tuổi nói là đàn ông không thích phụ nữ gày đâu, mập mạp đầy đặn họ thích hơn. Đến giờ thấy đúng thật, miễn là đừng sồ sề quá, chứ mũm mĩm vẫn hấp dẫn hơn là nhẳng nhằng như cái que. Người gày quá còn thiếu sức sống, làm cái gì cũng chóng mệt. Hơi mập một chút cũng được.
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp 1,61cm, nặng 61kg, em cũng thấy mình mập, nhưng lựa chọn quần áo chưa bao giwof là vấn đề đau đầu của em, chỉ mỗi tội tài chính mới "khó khăn, nan giải" thôi ạ
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp tròn tròn thì thích thật nhỉ, em thì gầy nhom thôi, ăn rất nhiều mà chẳng thể nào lên cân được, chán lắm cơ Các mẹ chỉ em ăn uống như thế nào để lên cân với em cao 1m65, năng chỉ có 45kg thôi, ông xả cứ chê em gầy quá thôi
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ ko biết làm đẹp nên béo cũng vấn đẹp được, các mẹ cứ tự tin nhé, nếu ai cần tư vấn cụ thể theo thân hình của mình thì nên ăn mặc thế nào thì cứ liên hệ với em nhé, em sẽ tư vấn cho ạ
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp Béo nhưng phải là béo chắc thì dễ đẹp hơn các chị nhỉ!!!
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp Ngày trc em cũng si đèn đèn. Từ ngày lấy chồng tân tiến hơn rùi.Màu gì cũng đc.Trừ những màu quá chói : hồng, cam, vàng, trắng,..
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp nói thế thui chứ nhiu lúc béo khó mua quần áo lắm các mẹ ạ
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp Béo thì khó măcthaatjj, nhưng tròn trịa nhìn vẫn mướt mắt hơn gày nhomm ạ, hì hì
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp Nghe các mẹ bàn tán xôm quá cùng góp vui nào, tớ thì béo ị ra, hơn 80kg, ngaị nhất ra biển, lặn xuống nước mà người nó cứ nổi lềnh phềnh ra đấy, huhu
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp Mình cũng muốn gia nhập. Trước mình mặc size M, sau khi sinh con xong thì size L. Không đến nỗi quá khổ nhưng cái bụng trên của mình sao nó cứ như 3 tháng, mất tự tin quá.
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp Hic em thì không mập lắm, mặc đồ size M nhưng sau khi sinh bé xong cái bụng nhìn phát ghét. Đang tính đi giảm béo bụng ở Spa bằng cách bấm huyệt nhưng không biết biện pháp này có hiệu quả không ? Có mẹ nào có kinh nghiệm đi giảm béo bụng chia sẻ cho em học tập với....Thanks
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp Chị ơi. Giảm cân đi thôi. Em 69kg, 1m65 mà nhìn hãi lắm rùi. Em đang mặc áo XL, quần bò sz 32 đây.Hic hic
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp Cũng cố gắng lắm đấy chứ mẹ nó, cả ngày chỉ ăn duy nhất 1 bữa, uống nước nhiều thôi mà vẫn béo ị ra, chán lắm cơ......
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp em bị to phần đùi và mông nên cũng chuộng màu đen. Nhưng h có chồng, chồng mở tủ quần áo ra toàn chê vợ, buồn ghê
Ðề: béo một chút chút, không sao đâu, quan trọng là tự tin mặc đẹp em cũng bị to đùi , mua quần cực khó luôn, đa số toàn fai đi may ! nản