Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị vứt qua cho mẹ em luôn nhé, em bẩu mẹ em chờ chị. Chị ra khỏi cty là phi đến nhà e đầu tiên nhá. Trước 4h30 là đc ạ ĐC: 24 Tuệ Tĩnh, cắt với ngã tư Triệu Việt Vương
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Like ảnh cho chị là được rồi, mai chị mới có hàng, chị cũng đang mong chị bon chen được size M
Ðề: Bếp Kún tầng 10 lại đang thấy vương vướng đây em ạ, nhai không khớp hàm, chắc mai chị lại phải lượn qua đấy 1 lần nữa nhờ bác mài bớt đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ko biết có kip ko đây, mà số đt đâu? 24 là đoạn nào nhỉ? nhà mặt đường hay ngõ ngách gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi nói thật mà bà cứ trêu tôi là sao. Nói đùa chứ nhìn gánh nặng nhà bà mà tôi sợ mất mật. Nhà tôi căn bản là ko phải lo lắng cho ai cả, tự mà lo cho bản thân VC con cái thôi. Bà mà rảnh rang khéo tháng để ra 2 que ý chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi Nhép ơi, sáng mai đi SA thì qua cty chị thôi, chị ko phân thân kịp. cả cái Harmony nữa, qua lấy luôn nhá. rối hết cả trí vì bánh trái
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tôi ko gánh gồng gì như nhà bà 1 tháng tôi cũng dành được 1 que rồi ấy nếu cứ ăn mắm , mút giòi kiểu này.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cứ đứng dưới đường cho em. Từ chỗ chị đi đường Bà Triệu nhé, đến ngã tư với Tuệ Tĩnh thì rẽ trái, số 24 cắt với Triệu Việt Vương. Nhà e ở ngõ nhưng chị cứ đứng ngoài đường (ngõ giữa cửa hàng comple Đại Nam và quán cà phê). ĐT nhà em 043 943 44 50, ko đc thì ới em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hehe, đọc mấy cái post chị Kún xoắn quẩy vì hàng họ bánh pie mà em buồn cười quá, cứ tưởng tượng ra cái cảnh chị ý tay thì gõ bàn phím, tay thì đt, chốc thì alo mấy bánh, lấy ở đâu mấy h, chốc thì alo anh lấy phòng bao nhiêu mét vuông, view ngắm cụ rùa hay tàu hỏa, hehe, bận tung trời lun ý chị nhở ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hic, đúng là ngất, nahf em chả biết bao giờ có que, tháng nào cũng cố dè xẻn sợ cuối tháng đói. hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sao nhà chị Chi Còm tiết kiệm được nhìu thế, chắc thu nhập của anh chị cũng cao, mỗi tháng một cây vàng lận @.@. Ah em chúc mừng sinh nhật cu bé nhà chị Chi còm, chúc bé hay ăn chóng nhớn, khỏe mạnh, vui vẻ để mẹ yên tâm làm việc nhé, nhiều lúc thấy chị cứ lo mà em cũng sốt ruột thay. Nhà chị giống nhà em ngày xưa, bố em ở nước ngoài suốt, thời gian em sống với bố đếm bằng ngày ý, mà ngày xưa làm gì có đk chụp ảnh, chat chit, điện thoại như bây giờ, thế nên lúc 4,5 tuổi em sang bển đoàn tụ với bố mà ai cũng lo em không nhận ra bố, hix. Thế nên em cũng thấu hiểu phần nào hoàn cảnh nhà chị bây giờ, cố lên chị nhé ^^ P/s: Chị ơi chị còn giữ cái bản mua sắm đồ sơ sinh không, chị post lên cho em xin với ạ, em đang cần cho chị em.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lại nói về anh chàng TÔM nhé (cả nhà thông cảm, dạo này e đang bị thiếu hơi giai) Lại có tin đồn TOM cặp kè với chàng BECK, ôi nếu là thật thì e chết mất thôi, 2 giai ai cũng đẹp, cười phát thấy rạng rỡ, vợ con đề huề, nàng nào cũng xinh... ấy thế mà. Hèn gì giờ có câu, "thời buổi giờ, giai đẹp thì ít, mà chúng nó lại còn yêu nhao"
May mà hôm nay em có cái tin vui kia, chứ không thì em đến là sầu vì không có vịt trong khi tất cả các thứ cho món vịt om sấu đã ở nhà rồi!