Ðề: Bếp Kún tầng 10 Úi giời chị Ỉn ơi chị thả nhõn 1 câu thế này thì tèo à. Tâm Loan Triệu Việt Vương. Hồi trc em hay cắt ở đấy vì anh chị nhà này cũng dễ gần đáng iu, nhưng iem lại ít khi cắt anh Tâm mà toàn thích anh Nghĩa kia cắt thui. Còn chị QQ ơi đúng là là tóc có 1 lần thui nhưng em thấy ép nhiều chân tóc nó yếu hẳn đi ý ạ. Chẹp chẹp. Em có kinh nghiệm ép tóc từ hồi học cấp 3. Hihi. Hàng nào cũng đã kinh qua
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị đi cắt tóc cứ thấy bác nào tay cầm dao lam để tỉa tóc là chị quay ra khẩn trương luôn, ko cần phải lưu luyến. Kiểu ấy là thái tóc chứ có phải cắt tóc đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Điện thoại hỏng mà rầu hết cả ruột,em đi làm vui lòng anh ruột cho anh đỡ rầu đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay em lê la hỏi thăm khắp các topic có bán quần Zara giống của chị Limi nhưng tình hình là cháy size S & XS. Thấy 1 vài bạn hẹn hò là cuối tháng 7 đầu tháng 8 có vớt vát thêm 1 đợt hàng nữa thì phải, đúng ko chị Limi? Hi vọng...đợi chờ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà cô em lại không có máy xay Moulinex, cô ấy bảo có cái Solary cối to hơn, hàng Hồng Kông