Ðề: Bếp Kún tầng 11 À, cho m tham gia với nhé. m tham khảo với nhé. cảm ơn, chúc bếp luôn có lửa hồng ấm áp và no đủ nha.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng đi ăn, hôm nay qua ngân hàng rút lãi tiết kiệm rồi tranh thủ mua 4 cái cuốn chả cá Quy Nhơn, ăn thanh đạm thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kún ơi, mấy cái thớt yêu quá, bạn hóng cái thớt đầu tiên thái bánh mỳ ý, nhìn yêu quá cơ hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 May xế, nhà mình không quan hệ mí tây, hí hí Vụ thớt có dấu vết, chắc cũng do quan điểm nữa bà ạ, tôi thì không thích thật sự chứ ko phải là chưa đạt đến cái thâm thúy nấu nướng đâu, tôi cứ có cảm giác như đặt đồ ăn lên đó chụp choẹt nó không sạch, dù là thớt thái đồ chín, thì vết hằn nó không ghê như kiểu thớt sống băm chặt nhiều. Túm lại là thực sự tôi không thích . Cơ mà tôi thích có 1 cái thớt bigsz như cái cuối cùng, đẹp quá đi mất...nhìn giống giống cái mặt bàn . Tôi thích kiểu mộc chứ ko thích oánh véc ni bóng nhẫy lên lên...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đói quá, nhìn cái ảnh sukem của c Pôn càng đói. Sắp 12h rồi mà chưa đc nghỉ, hic
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em hôm nay có măng xào thịt bò, canh mùng tơi nấu tôm khô của Kêu. Tối qua em làm caramen mà 1/3 đã bị xơi tái khi chưa kịp nguội. Sáng nay em vừa làm 1 bát nho nhỏ trước khi đi làm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah, thớt ở cửa hàng c Limi hả c Kún. Em cũng thích cái thớt đầu tiên. Em ko biết chặt gà, vịt nên ko thích thớt chặt
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em lại khoe tí, nhà em có quả mít ở quê, ông anh họ ông í cho, em đang chờ nó chín hẳn mới ăn, ngon lắm í, nghĩ đến là thèm. Mít bán ê hề ngoài đường đi qua mùi thơm lừng mà em ko dám ăn tí nào...Mít đấy chắc toàn thuốc...thế mà vẫn có rất nhiều người dừng lại mua, ko biết họ có sợ ko nhỉ???