Ðề: Bếp Kún tầng 11 chồng chị làm cửu vạn mà em, sáng 3h ra chợ đầu mối bốc dỡ hàng , 7h là về ngủ rồi tầm 10h ra đầu Bưởi hoặc cầu Thanh Trì đứng chờ việc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bạn Cá,bạn khỏi ủ kế nhé.Công thức của Cụ Cáo ở đây,bạn thử xem sao đỡ tốn xiền đi Ciao.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cụ đang bảo không có xả. Tớ thì nhớ như đinh là có. Rùa bảo sao? Có cn nhích sẵn nấm, sẵn gà rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đỗ tương này ở cao bằng cơ bác ah, thấy bà bảo là đỗ già nên yên tâm. Mai hết mẻ giá đỗ này em sẽ thử đỗ tương xem sao. Nếu đc, em nhờ bà mua cho vài cân làm ăn dần.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đơn giản lắm chị ơi. Chị cho cát cho đỗ vào là cứ để đấy thôi, có phải làm gì đâu, em mới làm tối hôm kia mà hôm nay ăn ngon rồi, đến mai thì chắc rễ nó dài lắm rồi. Đến lúc được, chị cứ đổ cả giá cả cát ra cái chậu, vứt đấy cho cát lắng xuống, giá nổi lên, vớt ra đãi sạch lại là chén thôi. Hôm nay em đãi mãi cái vỏ đỗ xanh ko ra được, e chỉ lo có cát mà chăgr có tí nào, chắc lúc mình ngâm giá trong nước, em ngoắng loạn xị nên nó ra rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tối nay cảm giác thật yên bình. Trời mới mưa xong mát mẻ nên nhà em mở hết cửa cho thoáng khí trong nhà mà vẫn không lo bụi. Hai vc ngồi lướt web, vừa lướt vừa nhâm nhi trà và nghe Phương Nga hát. VC em rất thích nghe chị này hát, rất dễ chịu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em dìm hàng tình yêu quá, người mới vào lại tưởng thật ](*,)](*,)](*,). Thế hôm nay có vặt lông gà không?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ah! Dạo này em mệt mỏi vì công việc quá đi mất. Em tự hào là con người yêu công việc nhưng giờ quá đà chịu đựng của em nên em mệt lắm. Em nói ra với bếp cho nhẹ đầu chứ việc của em nó phức tạp chẳng chia sẻ nổi vì nó chẳng phải buôn bán gì mà chỉ là cơ chế làm việc NN, em làm rồi, em đọc lại còn hoa cả mắt mũi. May có bếp bấu víu, chia sẻ, buôn bán mọi thứ (cả nỗi buồn và tiếng cười) nên mệt quá vào ngó cái lại lội ra nhưng vào nặng trĩu, ra đã nhẹ đôi phần.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 làm nhà nước tòan ngừoi thần kinh thép hoặc thần kinh cao su..Thôi, chả biết khuyên bậy khuyên bạ gì bác, e chỉ hóng thôi ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 có xả . tôi làm thì hay dùng chính cái nước xào gà, để nấu cơm, thêm 1 muỗng ô nhiu nữa.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 dưng mai có đi ọp ko? có mẫu đơn đấy, e dè xẻn túi sò trắng rẻ rúng, bèo bọt đây. chị định lấy bao nhiêu nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko fai nói giả tạo hay này nọ gì đâu, nhưng quả thật với gia đình nhà chồng E có 1 tình cảm chân thành dù đôi lúc E cũng muốn tung huê hết. Mọi người sống với nhau rất tình cảm, BC E cũng rất thương yêu E, mấy anh em cũng vậy. Kể cả cô em chồng yêu quái, nhiều lúc E chỉ muốn đập cho nó 1 trận, nhưng ngoài những lúc hấp ấy ra nó cũng rất đáng yêu, và có 1 điều là dù E có mắng nó thì cũng ko thấy nó giận dỗi gì E cả. Nếu ko vì bà mẹ kế thì gia đình E cũng sẽ rất vui vẻ bên nhau. 9h30 tối nay, mưa tầm tã E đội mưa đi mua sữa Ensure nc cho anh em uống đúng lúc cái Kều gọi điện. E ko thấy vất vả, chỉ nghĩ là mình nên làm thế và muốn làm thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E đang tìm lại mối bún sợi to đây, hôm nọ mua của hàng canh bún, bị chém kinh quá.