Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thấy chị chém tưng bừng là hiểu, có người đang ngủ say. Thế lại tốt, mặc dù hôm nay mới sắm chai dầu massage
Ðề: Bếp Kún tầng 11 báo cáo là e đã lội xong đc đoạn từ tầm 5h chiều đến 10h tối, cũng may tối nay bếp trưởng bận kì cọ nên chém muộn, chứ k thì e đành phải chờ phao của bác DIn phồng mới nổi đc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mày nhắn tin cả chiều ì xèo, chị bấn lắm nên ko reply, túm váy là chuyển khoản chửa? là vì dạo này sao chả nhận được tin nhắn đày đủ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 họ đưa Halah meat cho em ,e tài trợ 100 cái đế bánh cùng cái công cốc, công cò vài đêm. HỌ sẽ thanh toán cho e tiền bô ma, rau củ ( giá gốc) + tiền công nướng bánh + chi phí vận chuyển + tiền thuê khay đĩa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tôi thèm gà luộc quá...huhu...mai bọn bạn cũ đòi đi Vịt Nam Ngư, chả có nhẽ dắt ra gà Vọng Đức? trưa tôi ăn 1 gói mì tôm chanh mí 15k bò chín nam. chiều 1 gói bít cốt, tối 1 quả trứng luộc và 1 quả cà chua baby. làm việc xong đói lả đây...mà bà cứ gà mí qué
Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh bóp là đúng rồi. chị bóp mọi thứ dưng đi ọp là ko đấm bóp j hết. Tối nhắn tin cho bạn: này ông, xem bố trí cho 15 chỗ ở Ciao trưa thứ 5 nhá? Ok madam Ơ có được giảm giá gì ko đấy? OK Madam Hí hí...thông cảm nhá, lũ chân đất mắt toét mơ ước mãi mới dám vào Ciao nên chỉ mê giảm giá Mà cái Ciao hoành thế, lãi 1 tháng cũng chỉ 100tr thôi nhá, nuôi cái Mbox sặc gạch kia mỗi tháng lỗ gần 100tr.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị biêt cái Nike ở mặt Bờ Hồ ko? gần cái rạp múa rối ấy, cho thuê giá 9000$ dưng cũng phải hạ nhiều rồi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trưa nay em cũng thèm quá, sếp lại đi vắng, mấy chị em rủ nhau mua con gà về cơ quan, mượn bếp từ và lồi liêu của nhà bán nước bên cạnh luộc lên ăn. Vừa dạng út ít, vừa dạng hẩm hiu hoàn cảnh nên được ưu tiên nguyên 1 cái đùi + má đùi. Thế là vui
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Top tiết kiệm bên ném đá có mụ khoe mỗi tháng đun hết 5 triệu tiền ga,để tiết kiệm nhà ấy chuyển sang đun củi ở vườn.K hiểu củi ở đâu ra để mụ ý thay được nhiên liệu của 5 triệu tiền ga,hic
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chuyển rùi c ah, mai e forward cái mail chuyển tiền e chuyển 160k tiền off. 488k chai dầu gội. e thấy vẫn chả ai mua dầu gội tóc nhờn nữa nên chắc 1 chai e chia 3 vs c Bống và c Luck thôi cho đỡ lẻ. e sẽ tự thu tiền 2 ng kia, c cứ cho e dầu là đc, có chia sẵn đc k c hay tụi e phải tự chia ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bất cônng là do mình mà , e đâu cần phải sống nhịn nhục kiểu này? dưng e chọn nó. chị cũng vậy, đâu ai bắt chị phải khổ sở đâu? chị cũng chọn mà?