Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái nào mới mở đều vắng em ơi, ciao nổi lâu rồi nên lượng khách ổn định, phải gồng gánh cho qua giai đoạn khó khăn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì đấy, cắt đi, coi như c Luck k mua dầu gội nữa, e bao trọn 1 chai, nếu có chai thì c chia 3 giúp e, 3 đứa bọn e tự xử, c đỡ phải đau đầu nhớ xem đứa nào trả tiền, đứa nào chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cái Mbox nó là legend em ơi, Mbox từng thành công ở thị trường sang chảnh, khách chọn lọc, giờ ôm cái địa điểm chán ốm, làm ăn j đâu? Bar ko ra bar, pub ko ra pub, nhạc sống thì hét lòi tĩ khán giả, DJ thì lủng củng mờ vấn đề chủ vẫn ngô ngô ngong ngọng trong cái việc chọn cho mình 1 cái style cụ thể. 100% khách cũ của Mbox ko đến nữa, điển hình là gà ác, ko 1 trưa nào ko ngồi đấy trong gần chục năm qua, giờ cố lắm được nhõn 1 lần hồi mới mở. Ông chủ đòi biến style thành Angelina, trời ơi...ảo tung chảo.Muốn sang chảnh chả ai dở hơi chui vào cái lỗ mũi đấy của ông, vào đấy được 3 cái bàn, nhòm đi nhòm lại chả có thằng nào sang để mà chảnh cùng.Mờ nhá, ngày nào ông ấy cũng phải tiêu 500k ở Hilton và 500k ở Metropole, nhìn ông ấy hơi giống bác Khải Silk, luôn đeo khăn Hơ mẹc này, bút Mông bờ lăng này, xách Eo Vi kiểu cái làn tong tẩy đi ra đi vào . Ông này là GD đối ngoại của Uniliver đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nào đây http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/650948-Bếp-Kún-tầng-12?p=12800504#post12800504
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi, e đang tuổi ăn tuổi ngủ, k cố đc nữa rồi, e ngất đây đời e chưa bao giờ xí đc cái mặt tiền, chả biết số mình sau có lấy đc giai nào mua cho mình cái nhà mặt tiền phố nhớn k nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hí hí, mr. Hoài, giỏi lắm đấy, học Harvard ra, cũng 8 vía mặc dù vợ con đuề huề. Bác này kinh doanh nhà hàng cũng 1 đội mấy bác, ngoài mấy cái Ciao, Mbox, Paris deli còn cả loạt nhà hàng hạng sang Lá lúa, Dã liên, Sông trăng ... là của đội này.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giờ chị mới lóp ngóp đến đây,chị thèm món chân gà hấp tàu xì quá,ngày xưa cái quán Đông kinh ở Cầu gỗ có món này ngon nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Rối loạn thần kinh ti có di ttruyền ko hở zời, mình cũng thật sự đang rứt hồi hộp và lo lắng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Xế mà chả biết để mỗi lần về gọi gia đình chị tới đọc truyện thuê, nhà chị ai cũng thõi tiếng P, đọc xong dịch ra tiếng V luôn, có khi éo thèm dịch xuôi, trả thêm ít tiền bác ngồi nặn ra thơ luôn cho cháu nó nhanh nhập tâm hí hí.