Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Khi nào tiện gửi được em sẽ gửi cho. À, mà trà theo lạng phải đựng vào hộp kim loại mới bảo quản được mùi vị chị nhá. Chị có cần túi lọc bằng giấy ko? Bên này có bán hộp 100 túi đâu 5 eur. Em phải thủ sẵn 1 hộp này khi có khách. Còn nhà thì dùng cái bằng kim loại có lỗ thôi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Ngọc Mít ơi nhìn thấy bé Măng xinh và yêu quá thì nó lại toi cái nút cảm ơn. Búp Măng này mới một tháng mà "đã mang dáng thẳng thân tròn của tre" nhỉ, trộm vía cứng cáp quá.
     
    MITME thích bài này.
  3. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em bé nhà chị Ngọc Mít yêu quá cơ! Trộm vía 1 tháng mà nhìn thích nhỉ?
     
    MITME thích bài này.
  4. MITME

    MITME Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    @Chị Ngọc: ảnh này em chụp Măng lúc 2 tuần thôi, dưng mà sữa mẹ nóng nên em ý chắc là cũng không khác lắm. Thích câu "đã mang dáng thẳng thân tròn của tre" của chị quá, để khi nào làm album ảnh thì lồng câu này của chị vào, hihi
    @Thị So: Nhìn em bé nào cũng thích em ơi, ở nhà chỉ có ngắm và ngắm con mãi mà không chán đấy
     
    xiaomao thích bài này.
  5. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị vẫn gọi bạn này đến tiêm cho Xôi Ruốc, Hương 0912175535, bạn này làm cũng chuyên nghiệp lắm, thuốc thang đảm bảo, bây giờ mấy đứa cháu chị đều gọi cô này hết.
     
    MITME thích bài này.
  6. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Làm cái pixbox ấy hả, chị cũng nhăm nhe mãi mà chưa làm được cho hai đứa nhà chị đây. Em Măng ngủ chưa mà mẹ thức mãi thế, chị thì xua đàn con đi ngủ để làm việc xong vào đây chém phần phật :)
     
  7. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hộp kim loại chuyên dụng chị đã thủ sẵn, mọi khi dùng để cất cà phê chồn. Ôi nói đến cà phê, có đợt chồng chị đi Tây Nguyên mang đúng cà phê trong đó ra, uống thơm lắm mà không đau đầu chóng mặt . Mới cả chị mua được cái pha cà phê này của Bialetti, dùng thích cực kỳ luôn, mà dùng rồi mới biết đó là hãng rất nổi tiếng về đồ pha cà phê, mà nghe nói người Ý nào cũng phải sở hữu một cái bình pha này. Có đợt một công ty nhập cái này về bán ở Vincom, mà bán một thời gian thấy ế ẩm hay sao mà biến mất tiêu rồi, phí quá.

    http://www.bialetti.it/uk/catalogue/scheda.asp?id_cat=24

    Túi thì không cần em nhé, trà quý hiếm này chị uống một mình không cho khách đâu. Đội ơn em trước
     
  8. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị cũng thích ăn đêm như em mới sợ chứ, nếu ăn đêm và sáng dậy tập thể dục thì chắc cũng chả béo bụng đâu nhỉ, hy vọng thế.

    Cái bình pha cà phê đấy chị chả biết pha làm sao đâu nhá, chị cũng có 1 cái phải mang đi cho đấy. Hình như cho nước xuống dưới rồi nó bốc hơi lên cà phê phía trên hả, chỉ cho chị với Limi ơi
     
  9. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em cũng có cái pha cà phê này chị ơi. Bên nước giai em họ cũng pha cà phê như bên Ý. Họ còn cho tị đường vào nước khi đun, nên cà phê hơi ngọt, và hơi có vị caramel nữa. Chị thử xem nhé. À, mà cà phê bên này cũng rất nhiều loại ngon, vì họ pha trộn, nên mỗi loại lại có một hương vị đặc biệt. Chị có thích uống espresso ko? Em thì rất là mê. Khi nào có nhà rộng hơn, nhất định em sẽ mua máy espresso đấy.
    Nói đến espresso, lại nhớ hôm sang Ý, gọi cái espresso của họ, thì còn đặc gấp đôi ở Pháp, mà họ húp xoẹt một cái là xong, còn ở Pháp còn nhâm nhi nói chuyện hút thuốc còn chán nhé.
     
    Sửa lần cuối: 3/1/2012
  10. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị cho nước vào phần dưới, cà phê vào cái phin, rồi vặn phần trên lại. Đun trên bếp đến khi sôi và nghe lục bục là nước đã chuyển hết lên phần trên, cà phê đã xong. Tắt bếp ngay vì nếu để lâu sẽ khét, vì phần dưới ko còn nước nữa.
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  11. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hôm nay em đi Parkson ở Kengnam, theo em thì đây là TT thương mại đẹp nhất Hà nội, nhì là The Garden ( à mà em chưa đi cái bên Gia Lâm). Đẹp từ cái gạch lát trở đi, từ cách bố trí các gian hàng, tạo lối đi, xếp ghế sofa cho khách nghỉ chân, thơm thơ sạch sẽ từng cm, không khí nhẹ nhàng yên tĩnh không có các bạn bán ghế mátxa xồ ra, phòng vệ sinh đẹp chói lòa, nói chung là phần xây dựng thiết kế rất đẳng cấp, trông na ná như ở Sing, Thái. Các gian hàng ở đây thì chưa nhiều lắm, nhưng đều khá đẹp, khu mỹ phẩm thì gần như kín rồi, trong đó có các loại mà em để mắt tới là L'occitane, the body shop, cle de peau, ngoài ra là đủ các hãng khác . Khu thời trang thì cũng có nhiều hãng nhưng nhà bán quần áo, em chỉ được dùng những thứ ế ẩm ở cửa hàng nên không ngó nghiêng gì. Đồ gia dụng ,đam mê của em đây, có háng gì đó của Thái, đồ khá bắt mắt nhưng dành cho nhà giàu, chứ em vừa nghèo lại hay lọ mọ thì không phải đối tượng của họ, nhưng mà có gian đồ sứ của Nhật. Ôi đầu tiên em xem gian của Minh Long, nhà em dùng bộ bát đĩa trắng ngà của Minh Long khá đẹp, hôm nay thấy các bạn ý bày một bộ có hoa văn nhẹ nhàng mà sang trọng, giá gần 4 triệu, em thấy cũng đèm đẹp định đổi tông cho nó có hoa lá tí , bước 2 bước sang gian của Nhật. Trời ơi, có một bộ cánh hoa đào, giá 27 triệu, và đặc biệt bộ đơn giản hơn em thích, giá 46 triệu. Chất liệu xương sứ, lại còn được anh bán hàng nhẹ nhàng giải thích là chất liệu này khiến chị cầm vào bát cũng không bị nóng, quá hợp với đứa có bàn tay như em, em cầm gì cũng bị nóng hơn mọi người, an ủi là bộ đó dành cho 10 người quá thừa thãi với nhà 2 vợ chồng như em. Bên kia có gian của Fissler, đủ thứ từ nồi chảo dao kéo, rồi thì hộp đựng bánh mỳ, hộp đựng cookie, nhưng em thích mỗi cái thùng rác ghi chữ đảm bảo không bốc mùi, bảo hành 10 năm, đẹp ngất ngây em ngắm nghía từ khi họ bày ở Nhà xinh. Ngoài ra chăn gối lại của Akemi và Canon, vẫn chiếm lĩnh tất cả các TT, vẫn luôn giảm giá 50% tá lả, em thấy đồ bọn này cũng được, đặc biệt có dòng luxury trên 700 sợi thường được bày ở nơi khuất khuất khó nhìn, chỉ một màu , em cứ đợi giá giảm là mua.
    Em ké hình 2 đứa nhà em đi chơi, em quên không chụp toàn cảnh khu vực

    [​IMG]
     
  12. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Giai về rồi, em up ảnh hôm tiệc đám cưới bọn em đi hôm 31/12. Cô dâu là người Venezuela, chú rể người Pháp gốc Nga. Tiệc hôm ấy rất vui, vì tuy là vừa đông người già, vừa nhiều thanh niên và trẻ em, nhưng tất cả đều nhảy nhót tưng bừng, và trêu chọc nhau cũng tưng bừng ko kém.

    Bánh ga tô cô dâu tự làm, ăn ngon lắm, mọi người tranh nhau.

    [​IMG]

    Cô dâu đây ạ. Bạn này 42 tuổi rồi, con trai đã 20 tuổi. Giờ là sang đò lần 2.

    [​IMG]

    Cô dâu chú rể

    [​IMG]

    Mọi người chơi đùa lúc 12h đêm

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Em thích nhất bức này

    [​IMG]

    Và kết thúc bằng bản balad nhẹ nhàng

    [​IMG]
     
  13. Gấu_Mèo

    Gấu_Mèo Guest

    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hơn nửa tháng rồi bi giờ e mới có thời gian mò vào bếp. Đang lội đến trang 4 thì bị đá ra, mãi bây giờ mới vào lại được, mà cứ sau 1h đêm Vn là lcm toàn báo lỗi thôi. Đi đám cưới ở đấy vui chị Sô nhờ, thoải mái, tha hồ ăn uống, nhảy nhót. Cô dâu mặc váy, trang điểm đơn giản mà đẹp nhờ, mỗi tội 42t mà trông hơi giừ.
     
  14. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Đúng là đơn giản mà vui lắm. Cô dâu vất vả lắm em ạ. Bố mẹ mất từ lúc 10 tuổi, 1 mình cáng đáng cả một cái nông trại cho các anh chị em, rồi lấy chồng nhưng li dị, một mình vừa nuôi con vừa đi học đại học, học cùng giai nhà chị đấy. Giờ con trai lớn, chuẩn bị sang đây học kĩ sư, thì mẹ mới tìm được duyên mới. Mừng cho nó lắm. Bạn thân của giai nhà chị từ mười mấy năm nay đấy.
     
    xiaomao thích bài này.
  15. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em up thêm ảnh thành phố Cannes, trời nắng đẹp tưng bừng luôn ạ.
    Khu này là dọc bờ biển này.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Còn đây thì là trong các con phố nhỏ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Còn đây thì là ở trên cao nhìn xuống

    [​IMG]

    Thành phố đẹp, nhưng em ko thích khu mua sắm cao cấp lắm, vì theo gu của em là hơi nhếch nhác so với một thành phố nổi tiếng thế giới về Festival Cannes. Nhà ga cũng cũ bẩn, nhưng họ đang xây lại rồi.
     
  16. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Tối qua Ben nhà em nó bị cảm , nôn nôn tí . Ăn xong cái bánh bao là ngủ đến sáng , sáng dậy nôn nôn tí nữa , em hỏi nó ăn gì vì nôn hết rồi , nó lí nhí " ăn xôi ruốc mẹ ơi " rồi lại ngủ , em vừa mua cho gói xôi ruốc để đấy lát dậy ăn, hôm nay em cho nó nghỉ học ở nhà . Trộm vía hai thằng nhà em , mỗi lần ốm là cứ lí nha lí nhí như thế chứ chẳng quấy quả gì .
    Bác Chóe, sáng ra em đã thấy bác nhắc, em nói là em hết Dừng rồi nhé ! Đúng là hết Dừng rồi mà vẫn bị gọi Dừng , đúng là Tiếng Thơm Để Đời bác nhể .
    Lại nói chuyện bánh sắn nướng nhà cái Lì , đúng là ngon lắm, em ăn hết rồi mà cứ thèm , chủ nhật này nó lại mang cho em nữa đấy, ai có ăn thì đặt nó luôn đi ạ . Em đặt về chỉ ăn miếng bé, còn lại bố em ăn, mẹ em ăn . Mẹ em thường ít ăn gì ( bản tính hay nhường chồng con chứ chẳng phải là khó ăn đâu ) , vậy mà thấy bánh sắn cũng ăn tới mấy miếng .Ben Bon cũng bem bẻm ăn, thành ra em còn lại chẳng mấy miếng .
    Mấy hôm nay bác Kún giữ gìn sức khỏe nhé , chuẩn bị tinh thần đón con Hĩm . Bi Da hôm tới đi hội chợ bác cho em chục cái cả sốt nhé , em ăn tết , để đỡ mất công shịp em đến hội chợ em lấy .
     
    Sửa lần cuối: 3/1/2012
    xiaomaoMẹ Kún Kín thích.
  17. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em thì lại cứ xem đi xem lại Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài 2007 .
     
  18. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Trôm vía, con gái yêu quá, mẹ nó phải để cái cặp tóc lên đầu không sợ lại lẫn với thằng con trai . Mà em thắc mắc ngậm sâm là gì ạ ?
     
  19. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em đặt gạch để lội. Happy new year cả nhà,4 ngày rồi em mới online nên dự là sẽ tuột hết cả bơ mới theo được.
     
  20. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Không hiểu sao từ nãy em cứ nghĩ đến chị Chip với anh Biển . Em mong cho anh chị có cái The End có hậu .
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này