Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua chị đi khá là thích, hơi mệt một tẹo, ngồi đò ở Tràng An thích thật, còn lên chùa thì cả đoàn lên chùa cổ, sau đó đi bộ xuống chùa mới, còn chị thì ô tô đưa vào cổng chùa mới, chị leo lên đến chỗ thờ Phật bà quan âm rồi ngồi đó đọc kinh đợi cả đoàn leo xuống rồi đi về .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sơ sơ tính nhanh khoảng hơn 1 tỉ bà ạ, tôi nghe chồng tôi nói mà tôi tiếc và thương bọn lợn í quá....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị khoẻ thật đấy, bụng to thế mà ngồi ô tô nhiều ko say ạ...mà tháng mấy chị sinh nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gia đình lội đến đây phải xin lỗi ngay. Mang máy về vp nên chưa mổ xẻ, hôm qua lôi ra đã thấy cái thìa để gọn gàng trong bow rồi, cứ nghĩ nó nằm tơ hơ ở ngoài hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái kem đó là sữa dừa và cranberry, có sự kết hợp đó vì chị mở tủ thấy hộp nc cốt dừa, nhưng ngại đi mua dừa tươi, nên lấy lọ cranberry cho vào cho nó có vị chua chua. Em ăn có bị ngọt không vì hôm qua chị còn không cân đường, cứ thế dốc vào thôi. Em định chụp cái hình máy Komasu lúc lấy kem ra để đc chị Chóe khen , dưng hôm qua kem em bồng xốp lên tận miệng, em hoảng quá quên cả chụp, vét xong mang rửa ngay, thôi lần sau kem đẹp là nhứt định phải chụp máy kem mới được. Em mời cả nhà, thành phẩm thì là em giật hộp kem bố cháu đang ăn đặt xuống chiếu chụp luôn chứ không múc miếc gì, nhìn gớm quá, nhưng ăn ngon lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm qua mua đế bánh của mẹ kún về đã ăn hết zui, hôm nào mẹ cháu lại oder mẻ mới. đặc biệt là thị mẹt nhà em lại rất thích loại đế này........................ mà hôm qua HC mấy giờ kết thúc thế chị. thấy mẹ kún đến trưa đã phờ phạc chắc tại chuẩn bị nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em hỏi đúng lúc chị vừa ngồi bấm đốt ngón tay, hôm t7 vừa rồi 29w, vậy khoảng cuối, hoặc giữa tháng 6 là chị phải samurai rồi. Chắc không đợi sang tháng 7 đc. Mà chị có leo đâu, leo tí thôi, lên đúng chỗ Phật bà là chị dừng luôn. Còn ngồi ô tô thì vô tư, có lúc ngồi đò đi Tràng An hơi bị đói và khát nước, còn đâu cả chuyến không mệt mỏi gì, may không cho Tôm đi, chứ hôm qua nắng quá, cho nó đi khéo nó lại ốm thì toi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 lúc đầu có nhõn 2k/cốc chị ah, về sau thấy đông khách quá, lên gối thành 5k. cuối buổi thì quẳng mẹ sản phẩm lọc lẽo đấy, chương biển: nước ép hoa quả 5k. e đồ là nhân viên cty ấy hôm nay vê được thưởng lớn vì bán đuọc rõ nắm nước ép )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng tưởng tháng 6 có HC tiếp. Đang định bảo chồng đợt đấy ra HC xem có mua đc đồ gì cho con gái ko
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko ạ, chuồng lợn, mái và sàn đều làm bằng nhựa, dưới sàn là hệ thống điện sưởi, chập điện thế là cháy cả sàn luôn...Em cứ thắc mắc là sao ko phát hiện ra sớm, rồi chôn bọn lợn ra sao, nhìn có thương ko??????ông chồng em nhất định ko nói gì, kêu là tò mò quá....