Ðề: Bếp Kún tầng 6 hehe... tôi có đúng thời điểm này có thể ăn mà ko ai lườm mà... nên pải tận dụng chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lần này chị hạ quyết tâm , sẽ mệt chút nhưng cũng khỏe vì dạo này chị ăn uống nhiều quá . Để chị sẽ báo cáo, lâu lâu không gặp ai chê 1 câu là có tinh thần để mình cố gắng , mấy người bạn cũ lâu không gặp cũng nói thế , mà chị lên cân nhanh quá thấy không được khỏe .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bố cháu xem tử vi cho cháu thấy bẩu 15 tuổi nó đã mon men lấy vợ roài, nên là bác mà đặt gạch dư lày thì cẩn thận nhá. Mà cháu chỉ có đẹp zai hơn bố thôi, bác có ưng ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hay chị với mày đú đê, thấy bảo BB cream của Missha hơi rít, TFS thì nhẹ hơn. NHà mình có ai dùng chưa ạ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mày cứ sắm nhà dần cho con trai đi nhé, 15 tuổi chị cũng okie, đẹp hơn bố thì nó chắc chắn trẻ lâu rồi, ổn quá đi chứ. Mà chuẩn bị quà cho con dâu xịn xịn vào nhé. CHị định tăm cả thằng cu Tôm, dưng thấy fan của nhà chị Minhtom nhiều quá, nên ko dám bon chen, con mình mà giống mẹ thì bé như cái kẹo mút dở, ko chen chúc chân trong chân ngoài được
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ote, bác cứ chuận bị cho con gái ngon lành cành đào đi, 15 tuổi em cử thèng con sang tán gái nhà bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cụ Cáo và Chóe ơi, hôm qua trước khi đi ngủ con em nó hẹn là tuần sau làm kem mẹ nhé. Mẹ bảo Ừ, mẹ còn đi xin công thức đã. Nó hỏi: Mẹ xin ở đâu? À, mẹ tìm trên mạng Sao mẹ phải tìm trên mạng? Mẹ hỏi bác Cáo ý hihi Ôi, em choáng quá bác ạ. Nó nhắc lại vụ làm nhà bánh vào xem bác Cáo dựng nhà thế nào. Thằng em nằm cạnh cứ thắc mắc: Sao bác Cáo lại biết làm kem, làm bánh. Thế bác là Cáo cơ mà hehhehehe Hôm qua bọn em cho trẻ con ra chỗ Không gian sáng tạo ĐBP chơi bời nên chửa làm kem đựoc bạn Chóe ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cảm ơn bác Lang đã ôm hộ vụ lá lẩu. Nhờ bà Kun ôm hộ lá đến CQ bà rồi lúc nào có thì SMS tôi chạy qua CQ bà lấy nhé. Thằng nhà em 2 bả vai bị nổi mẩn đỏ chi chit , em đang sợ nó bị phát ban. Chiều chắc em gọi BS đến nhà khám cho nó xem sao. Em tay thối, nuôi con cứ dăm ngày lại bệnh nọ tật kia. Hôm qua em cũng định phi đến HC nhưng mà bận lắm thứ quá, ôm rèm ra hàng để họ may thêm cho lớp cản sáng, mang 1 số áo rét cần giặt khô đi giặt khô. Chiều thì mượn thang nhà hàng xóm về lắp rèm, hút bụi trần nhà, nóc tủ………. Túm lại là quay cuồng cả ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi, con tôi cũng đang mẩn hết cả 2 vai với gáy, nó gãi sồn sột suốt mà tôi chủ quan chả cho nó khám gì cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em phỏng vấn về rồi cả nhà ạ. 8 mạng đến dự tuyển 1 vị trí, nhưng cuối cùng em đc, đơn giản vị con em lớn rồi, nhà em lại ở gần cty. Nhưng sau khi nói chuyện về công việc em sẽ làm thì em từ chối ko làm nữa. Vì họ bắt em fải tăng ca theo công nhân, ngày nào cũng tăng ca đến 7h30, sáng 7h kém đã phải có mặt ở cty rồi. 1 mình em làm ở phòng kế hoạch, em ko ngại khó, ngạu khổ, ko ngại lương thấp, nhưng em ngại nhất khoản fải tăng ca. 1 tuần 1,2 buổi thì đc, chứ ngày nào cũng tăng thì em chịu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em báo cáo em vừa chạy thể dục trong ngõ bé tí bé tẹo nhà em , tinh thần giảm cân của em đang lên cao . Mai em cho Ben Bon nhà em sang bác Xanh Pôn trai kiểm tra Cờ Him xem có hẹp rộng gì không. @bác Kún ơi, chiều em đi mua hàng em sẽ mang bánh phờ rút qua cho bác , xuống làm đây .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tuần sau off chắc khó, vì nghỉ 2 ngày, đi làm lại chắc bục mặt, tuần này cũng được này, trừ thứ Năm, vì hôm ý chị đi Đồng Nai nguyên ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị đi chỗ nào Đồng Nai, có đi qua nhà em ko? nếu qua nhà em, em mang trái cây ra đường biếu bác
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đang chiến đấu với bản thân cả nhà ạ. Một cuộc chiến quyết liệt về việc tiêu tiền hay không tiêu tiền. Em vặt trụi cả cây hoa trước nhà mà vẫn ko dám quyết. Sau khi sinh, em hát bài ca của chị Siu bờ lách nên ko còn bộ quần áo nào phù hợp.Em lăn tăn mua tạm vài bộ mặc hay mua hẳn đồ xịn ( xịn trong phạm vi của em là khoảng 1-1,5tr / váy hoặc cái áo ). Khổ lắm, mua linh tinh về thì tủ chật cứng mà đi đâu lại chả có cái gì mặc. Nhưng nếu mua xịn , mặc được lâu thì đau ví quá.Mà cái khoản đau ví này chắc là em sẽ phải bán vàng đi để đầu tư quần áo chứ chẳng nhẽ cứ làm mẹ bổi mãi. Người em xấu xí, lại ngăn ngắn nữa nên mặc đồ vừa tiền thì xấu đừng hỏi ạ. Thu nhập của vợ chồng em hằng tháng khoảng 1000 ô ba ma. Nhưng từ hồi có con, có giúp việc thì em chẳng để ra được đồng nào nữa.Vậy thì bây giờ em có nên làm mới cái tủ quần áo k ? Phải bán vàng đi để mua quần áo thì có chấp nhận nổi ko hả cả nhà ? Pi ét là 3 tháng nữa thu nhập của 2 vợ chồng sẽ là 2000 ô ba ma......Chả có nhẽ em hoang tàn để mặc suốt mùa hè. Ngàn lần đội ơn các nhà tư vấn!Heo mi!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đếch biết, chỉ biết khách hàng động thổ ở Đồng Nai, để ngày kia biết địa chỉ chính xác bác sẽ thông báo. Thế tuần này off không
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E hèm, bác tư vấn là chết nhé, tiêu đi em ạ, chẳng việc gì phải khổ, biết bao giờ mới gầy, ví dụ 1 năm nữa mới gầy (mà hơi khó nhé), thì 1 năm nữa mới ăn mặc tươm tất à. Em cứ hoang đi, mua sắm, ăn diện nhiệt tình vào, mà không đến nỗi 1,5 triệu đâu, chị thấy nhà Limi nhiều đồ đẹp mà giá rất tốt, em qua đấy, hẹn trước để Limi có ở đấy tư vấn cho em, quần áo mà khéo chọn là trông ngon lành ngay, sửa sang đầu tóc, trang điểm nữa.