Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhớ hnay chị nhắn gì chưa? Pồng tôm của bác Diệu thì mang qua cho chị nhé, chị cầm và ttoan hộ bác ý luôn. Siro của chị cô có cầm hộ chị ko? Có cầm thì cho chị xin thêm mấy cái chai lavie con để chị share cho con e họ, nó cũng đòi...Hết. Chị đi ngủ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi E cũng về với cái máng nhợn nhà E đây, đá chân E roài. Tối nay chắc là sẽ ngủ ngon. Chúc cả nhà ngụ ngon nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e cầm rồi ah, nhưng sáng nay đi vội quên mai e mang cho. hiih, c tìm đc mấy gói miso với rau chưa ah, khi nào tìm đc hô e e chạy qua xin c nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đường truyền in tơ nét nhà bác nó hay bị gián đoạn. Mà cái này là cần có hơi thở và cảm giác, ko trực tuyến đc.... Bác cho phép mày gặp riêng đấy. Xem có ăn thua gì ko. Thôi, lần này bác đi ngụ thật...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 kể cũng khó, k đóng bỉm nhỡ nó đái dầm ra lại bị lạnh. Em mua cái ga chống thấm để trải dưới ga giường nhé, c hay mua của bạn này: http://www.lamchame.com/forum/showt...Gi%C3%A1-r%E1%B%BB-nh%E1%BA%A5t-LCM-free-ship Ngoài ra có thể mua thêm cái chiếu cói chống thấm nhỏ xinh để giữa giường, tiện nhất là có thể kéo nó đi khắp giường mà k cần phải bế con lên
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHị có kinh nghiệm gì thì share cho bọn ú ớ như e nhé. Cái gì nên mua cái gì ko nữa ah. Chứ nhìn cái danh sách của các mẹ thì ngất mất. THời buổi khó khăn cái gì lược bớt dc thì lược Mà giờ e vào mấy trang đồ cho con e mê lắm, cái gì cũng thix mỗi tội ko dám nhích
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà lại đi ngủ hết rồi ah. E vào đi toilet xong thì ra tỉnh cả ngủ. Lại ngồi xem nốt bộ pim
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em lại phồng toàn thân rồi,hic hic,bao giờ mới hết cái cảnh gảy đàn cành cạch thế này đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mình biết chỗ nào nhận may ga đệm cũi không ạ ? Em mua cái đệm 70x110 cho con Bi nó nằm cạnh bố mẹ mà chưa có ga để thay đổi. Chỗ bán đệm cũng có bán ga rời có 90k thôi nhg chất xấu, em định đi may lấy 2, 3 cái mà k biết chỗ nào nhận may. Gọi là ga chứ may có khóa kéo như kiểu vỏ gối ấy, vì cái đệm cũng mỏng. Hôm trc có mẹ bên nhà NH mách 1 chỗ nhg em thấy đắt quá, 250k/ cái, e nghĩ chỉ xứng đáng 150k đổ lại thôi í 2 chị em nó nằm trên cái đệm còn nguyên nylon. Con Bi nhìn mặt đã thấy đanh đá hơn con chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trộm vía 2 chị em trông thích quá chị ơi, nhìn iu iu là, nửa đêm vào hóng bếp thấy hai bé dễ thương quá. P/s: Bắp tay em Chip to hơn cả em nè, nhìn muốn cắn cho phát quá :x
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em bỏ thêm cành củi cho ấm bếp rồi đi ngủ, à quên meemnhim chiều cao cân nặng hiện tại như nào nhỉ, chiện tế nhị, PM cho chị nhé hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi nhìn cái khe ngực của em Chíp nhà Chóe kìa! À Chóe ơi, nhà chị đang bị quá tải tủ lạnh nên là cái máy làm kem đang bị ra rìa kìa, chán không, hôm qua nhà chị đi Sóc Sơn có việc, khi về được cho một lượng thức ăn ăn cả tháng chắc mới hết được, chưa kể còn bao nhiêu rau sạch, sạch quá nên hôm nay chốc chốc lại thấy có con sâu bò trong bếp, sợ phết vì lâu lắm không thấy bọn sâu này.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hai chị em yêu quá, trộm vía em Bi thế này sao CHóe còn kêu. Mà nhìn mặt thì không thấy ghê, chỉ thấy nét nào cũng đẹp thôi. Chíp trông ra dáng chị Hai quá. Trước chị hay may ga gối ở cái hàng bán vải HQ trên phố Đội Cấn. Nhưng từ nhà Chóe ra đấy thì phải vạ. Em thử lên tầng 2 chợ Hôm chưa, cũng có mấy hàng may đấy, nhưng chị quên mất hàng nào may ổn rồi.