Ðề: Bếp Kún tầng 6 e xin lỗi c Chi, nhưng cho e trút nốt e ghét vịt teo, chả có tính người ngày mới thành lập, nợ bên e chồng chất, đòi rã họng nhất quyết k trả, bên e cũng nể, cũng thương mà cho nợ tiếp 1 ngày đẹp giời nó tăng lên, đổi chiều thành bên e phải trả, lúc đấy bọn e cũng đang khó khăn, nhiều lúc trả chậm cũng do bên đó k chịu gửi hóa đơn vs đề nghị thanh toán sang. thế mà bọn nó quay ngoắt 180 độ, chả nhớ tình nghĩa cũ, ép lên ép xuống, còn ép bọn e thanh toán trong thời hạn rất ngắn, chả cần biết tính hợp lý của hóa đơn hay đối soát gì cả, cứ hết tháng là phải trả tiền. mà ép đủ kiểu rất vô nhân đạo. bây giờ phải ôm EVN đi kèm 1 đống nợ rồi thì thành nợ bên e. thế mà có mỗi việc bù trừ nợ mãi cũng chả chịu làm xong xong. thanh toán nợ nần vs bọn này cực gét. làm ăn k có trước sau, chỉ biết lợi trước mắt cho mình e ghét
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế là khoản nợ 300tr đúng 1 năm vợ chồng em đã sắp trả xong, cảm giác nó cứ lâng lâng sao ý, hihi, vì lúc vay nợ, thì chỉ nghĩ mình cố trả lãi thôi, còn gốc chắc phải mấy năm, ai ngờ ơn Đảng ơn chính phủ, đúng 1 năm sau ngày kí giấy vay, chúng em đã trả xong rồi, hihi, giờ thu xếp để xong nợ ,rồi chuẩn bị đi đẻ là xong. Quả là tháng này tiền cũng hơi eo hẹp, phải chắt bóp một tẹo, dưng em vui lắm, em thích nhất là sau này đẻ con rồi, chả lo mỗi tháng phải trả vài triệu tiền lãi, chả lo nếu thất nghiệp thì mất nhà nữa, hôm nay em vui lắm. Em mong chờ đến ngày 14/5 này, vợ chồng em đi lấy cái sổ đỏ về là xong, có lẽ phải tổ chức ăn mừng đã thoát nợ, bao giờ thoát nghèo nữa nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 https://www.facebook.com/kokotaru?ref=ts c Vịt ơi, fb của cái bọn ramenkin ở Trường Chinh nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi cũng công nhận là bà í quá dũng cảm. Chồng đi vài năm chứ chẳng ít đâu, 1 tháng xa chồng tôi còn cảm thấy dài, nhưng có thể chồng bà ấy đi nhiều nên giờ bà ấy quen rồi. Thôi thì cuộc sống vợ chồng, đôi lúc niềm tin là cái cớ duy nhất để mình dựa vào, hơn nữa còn có 2 đứa con, gia đình họ hàng 2 bên nữa. Bên nhà chồng tôi, đặc biệt thích 2 VC tôi về HP sống, nếu về, nhà trên này cho thuê, về dưới kia đương nhiên cái nhà to vật của ông bà đang ở sẽ là của VC tôi. Công việc ko phải lo, anh chị chồng làm sếp trong quân đội, mấy khoản quỹ đen có, ông bà ấy cứ mong chồng tôi về để cùng mở cty riêng làm. Tôi thì cũng chẳng lo công ăn việc làm vì có ông anh sếp tổng dưới HP bảo kê rồi. Nhưng tôi chẳng muốn xa bố mẹ, xa nơi tôi sinh ra nên tôi không đi đâu hết. Trên này nghèo tí cũng được, còn hơn là về HP. Đấy, bố mẹ là những người không bao giờ phản bội mình mà tôi còn sợ phải xa. Nên là tôi cực kỳ khâm phục bản lĩnh của bà Chi còm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vui chị nhỉ? E ước bao h e mới dc như chị. Giờ mỗi tháng e vẫn còng lưng trả lãi, vài tháng tích cóp dc 1 khoản lại trả gốc Nhưng e vẫn vui sướng lắm vì được ở nhà của mình, nợ thì trả dần cũng sẽ hết mà… e hơi AQ tí cho đời nó tươi… hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối bà ơi khổ lắm ý. Chồng bà tự kinhdoanh thì có áp lực kiểu tự KD, chồng tôi làm thuê thì có áp lực kiểu làm thuê. Mà nghĩ cũng thương ông ý lắm lắm, chung quy đi làm cũng là để vợ để con có cuộc sống thoải mái tiện nghi nên lúc nào cũng phải gồng hết sức lên để làm việc. Vì lơ là là mất ghế, đồng nghĩa với thu nhập giảm, mà thu nhập giảm thì vợ con khổ / nheo nhóc. Mà ko chỉ là lo cho tương lai ngắn hạn, còn lo cho tương lai lâu dài của con cái nữa nên cứ theo cái vòng luẩn quẩn cố gắng. Cố gắng ko ngừng nghỉ ý. Tôi chả dũng cảm đâu bà ạ, mà chỉ là tôi nghĩ đơn giản thế này thôi: Ko ai làm tốt được nhiều việc 1 lúc. Mình cũng thế thôi, mình lúc bận rộn con cái cũng lơ là chăm sóc bản thân, lờ là chăm sóc chồng. Thế nên các ông ý cũng thế thôi, lo cày kéo kiếm tiền nuôi vợ con thì cũng có lúc lơ là các nghĩa vụ và trách nhiệm khác. Cứ nghĩ thế nên tôi bỏ qua cho mọi chuyện yên ổn. Hơn nữa tôi nghĩ mình cũng chả phải đứa giỏi giang xinh đẹp gì cho cam, lương lậu chỉ đủ nuôi thân (cùng lắm thêm 1 đứa con thì phải bóp mồm bóp miệng cả mẹ cả con), chồng mình thì ít nhất tại thời điểm này là tử tế, lăn lưng ra kiếm tiền về nộp cho mình, đối xử tốt với bố mẹ mình. Thế thì mình còn yêu cầu gì hơn nữa. Tôi nói thế này các mẹ đừng ném đá nhé. Hôm nọ tôi đọc ở top nhà EQ bên kia, có 1 em (chưa có con, kết hôn 3 năm rồi) em ý viết dài lắm, nhưng có 1 câu đại ý thế này mà tôi thấy tâm đắc: Mình cứ đòi hỏi nọ kia ở chồng, đòi chồng mình phải thế nọ thế kia với mình, nhưng mình đã bao giờ xem lại bản thân mình có xứng để được đòi hỏi thế ko. Tôi thì tự thấy những gì mình nhận được bây giờ là hơn những gì tôi xứng được hưởng rồi, vì tôi xấu xí, tính tình thì rất quái đản (lúc tử tế, lúc mất dạy, chập cheng – túm lại là rất thất thường), chồng tôi chịu nổi tôi đã là may mắn cho tôi lắm lắm rồi. Thế nên tôi ko đòi hỏi nhiều ở chồng đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế là lại đổi à? Hồi tôi làm cứ tưởng phải xác nhận của Phường, ra phường họ bảo hộ khẩu HN rồi thì cần gì xác nhận, đuổi về, lên THD làm đúng thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em suy nghĩ hơn ngắn thì phải, em lại vote cho chị Chi Còm vui vẻ, tình nguyện tiễn chồng đi công tác. Hay là em mê tiền, nhìn cái số 100tr/tháng mà thèm quá cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Công nhận nha, mỗi lần bị thiếu tiền do phải trả nợ, trả lãi, chị lại tự an ủi là thôi thì có cái nhà làm vốn rồi .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị đã đi làm lại bao giờ đâu mà biết. À mà CMT của chị sắp hết hạn, đầu tháng 5 này này, hix, mà ngại đi đổi quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tờ khai vào đây in là được mà. http://222.255.237.63:3047/XNC/thut...oso-xuatcanh/mldocument.2008-03-25.2678757676 Tại vì cái thằng này hộ khẩu mí chứng minh thư mỗi cái một chỗ mới thế chứ chị năm rồi làm lại hộ chiếu cho chị và làm mới cho chồng chỉ mỗi việc in ra, khai xong mang hộ khẩu lên phường xác nhận rồi phô tô hộ khẩu, chứng minh thư không cần công chứng mang ra phòng xuất nhập cảnh thì chìa bản chính ra cho kiểm tra là được. Nộp chính thức 200k 1 hộ chiếu nhưng chị có mỗi tờ 500k nên gửi luôn không trả lại. Tuần sau ra lấy hộ chiếu mới, mỗi tội vẫn mới nguyên xi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng mê tiền nhưng ko phải vì tiền mà vui vẻ tiễn chồng đi xa đâu. Mà chị nghĩ thế này: chồng chị giờ đeo lon đeo sao rồi, ko tuân thủ lệnh điều động thì chắc chắn dính phốt, sau này ko thể thăng tiến được. Hơn nữa cũng nhiều người phải đi chứ ko phải riêng chồng mình (mà làm nv thì thu nhập nó khác), chồng mình đi ở vị trí khác nên thu nhập nó cũng tàm tạm. Mà lại phải nghĩ tích cực là chồng mình có năng lực thì người ta mới cử đi chứ dốt nát thì người ta cho ở nhà làm nhân viên quèn. Đấy AQ đến thế là cùng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thứ 6 mát rồi, giảm hơn 6 – 7 độ cơ chị ah. E đi ọp rồi lai pải về làm nên chả đi cùng mọi người được. E đi ọp nốt tuần này để chia tay bác Diệu và e Sô, chả bít bao h e mới đi típ được ( ah nếu gần e thì e đi được… keke )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Phương Loan lắc kì ơi chị đăng kí 2 chị em nhé, nhớ dẫn cả chồng đi cho chồng còn học cùng, chị thì đi 1 mình thôi vì bố Tôm hôm đó phải đi làm, Tôm đi học. 9h nó bắt đầu, nếu em đến trước nhớ giữ ghế cho chị nhưng chắc HN nó không đông lắm đâu. À, nó sẽ gửi tin nhắn cho em vào di động vào chiều thứ 6 này. Mít còi đi làm thứ 7 à, tiếc thế, trốn làm đi học đi em ơi .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà chị giờ chi tiêu cũng chắt bóp do còn đang nợ tiền mua chung cư. Nhưng cũng toàn tự AQ động viên nhau là giờ còn làm lụng để có tiền trả nợ là may rồi. Cố vài năm trả nợ xong là có thêm cái nhà , coi như của để dành cho con cái sau này