Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi, vui quá Hôm qua bác bảo bác zai còn làm lông cho bác nữa. Nhà em tắm cùng nhau còn ngại ấy. Thế là hôm nay ngủ trưa, em ôm chồng em bảo: tí anh để em vệ sinh cho anh nhé, vệ sinh cho mát mẻ, sạch đẹp. Em tưởng nhà em nhảy dựng lên bảo em dâm tà cơ, ko ngờ chạy ngay vào nhà tắm lột đồ ra cho em làm. Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các bác bếp nam có bác nào đi Long Sơn chưa, gần Vũng tàu ấy ạ, đi qua Long sơn mới tới Vt Ai chưa đi thì đi đi ạ, thú vị cực kỳ, hải sản ngon và rẻ, ăn ngay tại bè ấy ạ. Nhà em kết chỗ này dã man
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bình thường mà, bác ít khi làm lắm, lười, lão ý hưởng là chính nên phải chịu khó lao động chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hihi, tại e nghe cá sạch, cá thu nên đú thôi ah. chứ e báo cáo thật là e k đi đc ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác còn chưa biết mai bác đi đâu ở Đồng Nai, chỉ biết cách trung tâm Q. 1 2 tiếng, thế mới chuối
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đi chơi thì dễ, chứ đi công tác, toàn đi ngắn ngày, xong lại toàn được đơn vị mời đi ăn, đoàn đi lại toàn chỉ có e vs 1 chị tổ trưởng nên cứ ngại tách đoàn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế chắc ở HUyện rồi, chứ ở TP. Biên Hòa thì k đến 2 tiếng đâu chị. Chắc là Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nào có biết, mai vi hành với khách hàng, đau khổ, thời tiết thì thế này nữa chứ, mai vác Ipad đi giải sầu và làm việc vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bếp Nam: thứ Năm tuần sau off tại Lạc Thái, 71 Mạc Thị Bưởi nhé, trong hẻm đấy, rất dễ tìm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cụ ơi, cái Bminh nó k hiểu thì còn đc, chứ cụ mà cũng k hiểu cái nì thì e đến chết vì cười mất ý