Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đọc xong thì nghĩ con bé này nói thật. Cái bọn ngoan ngoãn thì lý thuyết đầy mình, cứ tưởng thế là thật, nên nói chuyện buồn cười lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đúng là hiền lành, em nói thật, em ko thích con quấn mẹ như thế ạ. Cảm giác khi ko có mẹ ở nhà con sẽ phụng phịu, ko vui, khi mẹ đi làm con ko muốn rời mẹ, khóc đòi theo, khi có công việc phải đi đâu con cứ bám riết lấy mẹ, ăn cũng phải mẹ, ngủ cũng phải mẹ...Em thực sự thấy sợ chị ạ. Em thích con em ai bế cũng vui vẻ,mỗi sáng đi làm con theo bà, vẫy tay chào mẹ, những lúc con khóc, con vui con chạy về khoe mẹ đầu tiên, khi ngủ con ôm ôm tay mẹ ngủ...Với em chỉ cần con quấn mẹ như thế là đủ. Em cũng sợ con theo bà hơn theo mẹ nhưng thật may là con nhà em ko quấn ai hơn ai cả, ai nó cũng thích..
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi em ơi, sáng nay chị đi mua tôm, ngồi cạnh e bán tôm là 1 bà chuyên bán đồ đồng, lưon đồng, ếch đồng...hnay ngó vào chậu ếch của bà ý có 2 con rắn bỏ mẹ gì ý màu vàng vàng. Chị mới thảng thốt sao hnay cô bán rắn à, bà ý cười nhăn nhở, uh mua đi, hqua đi bắt lươn bắt được. Huhu, chị quay xe chạy khẩn trương, tim đập thình thịch, tự dưng lại đi ngó vào làm gì cơ chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chả bù 2 đứa nhà mềnh, mỗi đứa ôm 1 bên tờ i. Bố nó muốn xơ múi gì thì phải đợi 2 đứa nó ngủ say, tự động lăn ra chỗ khác đã
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cũng thế này chị, đang bầu cu Tít thì em chuẩn bị vào Đảng, xong rồi sếp em bảo Cháu đang bầu thôi cho thằng A vào trước, em tồ nên đồng ý luôn. Thế là năm sau em nuôi con nhỏ, hay về sớm nên sếp bảo cho người khác, năm sau lại bầu Cu Mít rồi đẻ đái...Đến giờ vẫn chưa có KH vào Đảng...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trưa nay em mới về chụp ảnh mặt cắt được. Trời mưa thế này ko lôi ra ban công được, chụp trong bếp lại tối mò tối mẫm, hic
Ðề: Bếp Kún tầng 8 CHị vẫn lấy Cáo làm thần tượng để theo đấy cáo có biết không. CHỉ có những người có tâm hồn thư thái, rũ bỏ mọi lo toan của cuộc sống mới cho ra đời được đứa con tinh thần đẹp được. Cáo làm bánh đã ngon, chụp ảnh lại nắn nót từng chi tiết. Quên hết mọi cái để tập trung làm việc, chị không làm được. Đấy chị thần tượng cái ấy đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi, chị cực sợ cái cảnh đi làm hay là đưa con đi học lúc dứt nó ra nó gào khóc gọi mẹ nhớ, ám ảnh lắm, ngồi làm mà chả tập trung, lúc nào cũng như nghe thấy tiếng nó khóc gọi ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi mẹ chị nói giống hệt mẹ e. Hồi con e gái e sinh cũng chả có sữa, toàn nuôi bộ hết. BM e bảo là thôi đưa con về quê 2 ông bà chăm, chứ mày ( con e gái e ) làm gì có sữa mà nuôi, mà thằng cu còn cuốn bà hơn cuốn mẹ. Mẹ đỡ pải xuống đây chăm. Con e gái e nghe thế khóc sướt mướt…. tội nghiệp. E pải gọi điện về ( đợt đó e ko ở nhà mà) nói cho ông bà 1 trận… nói vớ vẩn… con cái pải ở với bố mẹ, trừ t/h bất đắc dĩ thì ông bà nuôi hộ vài hôm ,chứ con đỏ hỏn đưa cho ông bà nuôi thì còn là loại bố mẹ gì nữa… Xong mẹ e mí bảo là trêu nó, e bảo từ h cấm ko có dc trêu kiểu đấy, con e gái e nó hay nghĩ ngợi lắm, hay khóc nữa nên ko đùa kiểu như thế. Đấy nhà e cứ có việc gì lại lôi e vào giữa…. mệt ghê…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 2 đứa cháu gái nhà chị cũng đang xun xoe suốt tuần nay, 1 đứa đc múa, 1 đứa đc biểu diễn thời trang, chúng nó về đến nhà là tập luyện, kêu gọi mọi ng ra xem, nhìn đểu lắm. Đứa diễn thời trang thì đúng là chân nó dài đến nách thật, đi đứng ngoáy mông, hất tóc, chống nạnh dẻo lắm. Chị thích nhà có 2 con gái lắm, nhất em Ỏng nhé, có con gái yêu lắm em ạh.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thằng Lì nhà em như chị nói đấy, yêu lắm. Chẳng bù cho con em quấn mẹ như đỉa, ko làm gì được với nó!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ui, c nói e ah, e k ngoan ngoãn, nhưng bếp trưởng phán e là dạng thuộc làu lý thuyết nhưng k biết thực hành đấy ah )
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngày trc lươn, chạch là e k dám ăn đâu, giờ cũng chỉ dám ăn lươn rán ròn lên thôi, may có bà ngoại chăm cháu nên thỉnh thoảng mua về làm cho con e ăn chứ chờ mẹ thì chỉ có ra hàng mới đc ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà chị cai sữa xong là chị ko cho sờ vào ti vì sợ con quen...Nó muốn ôm thì chị cho ôm eo, nhưng mà 2 đứa tranh nhau ôm thì 1 đứa ôm tay, 1 đứa ôm chân..ko phải tranh nhau làm gì
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ không, chị cũng thuộc diện đấy nên rón rén phản biện tí thôi. Thấy Khét với bác Diệu bảo nó là hàng họ nọ kia nên thấy thưong thưong.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ờ, nhiều khi đi ra ngoài thấy nhiều đứa lớn đùng rồi mà toàn sọc tay vào áo mẹ sờ ti…. Đến xấu hổ nếu có khách nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngủ đi, dạo này mát giời chị cũng buồn ngủ, ngồi chém lại tỉnh, còn đọc tài liệu lại gật gù
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah mc chị nhá, uống rư ơụ tốt cực. Bà có thể cầm cả cốc tu ực 1 cái vì ngày xưa bà nấu rư ơụ nên hay nếm rư ơụ. Hôm nọ xã nhà chị mua 1 bộ 3 con rắn về ngâm rư ơụ cho bà uống. Họ cho tiết vào rư ơụ và cho vào 2 chai lavie để uống. Thế mà bà cầm cả chai tu ực cái, eo ơi thề là chị rợn hết cả người mặc dù đây là lần thứ mấy chị nhìn thấy bà tu cả chai như thế. Lần trước bà cũng uống tiết trăn như thế.