Các bạn ơi, chia sẻ mình ít kinh nghiệm nào, con gái mình đến lớp rất nhát, hay bị các bạn bắt nạt, lấy đồ chơi, "hít le"... Hôm vừa rồi con gái mình bảo: các bạn hít le con, có phải lả vì con xấu không hả mẹ (mà con mình trộm vía trông ko xinh nhưng cũng dễ thương. Buồn quá, làm thế nào để bé "cứng cỏi" hơn? Ở nhà thì bé ko nhát đâu, thậm chí còn "bắt nạt" em nữa.
Bé nhà bạn mấy tuổi rồi? Mình nghĩ bạn nên nói chuyện với bé thật nhiều, và an ủi động viên cho bé cảm thấy an lòng khi đến lớp. Và bạn nên nói chuyện với cô giáo bé, nhờ cô giáo động viên giúp và chắc chắn cô giáo sẽ có cách để cải thiện sự việc. Chúc bé vui vẻ nhé!
có nên dạy con bản năng tự vệ từ nhỏ ko hả các mẹ? mình ko cam lòng thấy con bị bạn bắt nạt, nhưng cũng ko muốn nó bắt nạt hay làm đau ai cả
ôi bạn ơi, cẩn thận mình động viên con phản kháng mạnh bạo quá vì thực sự trẻ con không biết thế nào được đâu nhỡ dại ra thì...
ôi, cha mẹ sinh con trời sinh tính.đôi khi mình muốn gò mà không được ấy nói vậy thôi, nhưng mình chẳng mong con mình dại dột đâu
nhà mình có con trai, năm nay 7 tuổi rồi. Ngày trước cũng nhát lắm, bạn động vào người là khóc, toàn bị các bạn lấy đồ chơi và bắt nạt thôi. Bản tính hiền lành mà. Mình thấy tội quá. Nói chuyện với cô, cô cũng giúp nhiều lần( Cô giáo ở lớp cực kỳ quan trọng ). Nhưng có lần, cố bảo" phải dạy con cách tự vệ". Rồi mình phải dạy thật. Dạy trẻ cách tự vệ ko phải là điều xấu. Trẻ biết tự vệ sẽ tự tin hơn trong mọi hoạt động.( Các mẹ đừng nhầm với việc mình dạy trẻ tự vệ trẻ sẽ hung hăng, hai điều này hoàn toàn khác biệt nhau). Chỉ đơn giản là để trẻ biết cách bảo vệ mình thôi. Và còn dạy cho trẻ dần biết cách giải quyết các vấn đề rắc rối trong khả năng của trẻ Tự vệ, ko phải là đánh lại bạn khi bạn đánh mình, mà có thể chỉ đơn giản là chơi tốt với các bạn khác, nhờ các bạn can thiệp ( hoặc các bạn tự can thiệp) khi bị bắt nạt. Có đợt mình phải tập luyện cho trẻ từng tình huống cụ thể để trẻ biết cách đối phó, tất nhiên ko thể hết được. Nhưng trẻ con, đơn giản lắm. Chỉ mấy trò lấy bút, lấy đồ chơi, thi thoảng lắm mới có đánh bạn thôi. Chúc các mẹ vui vẻ nhé