E chào các mẹ. Các mẹ cho e hỏi 1 chút với ạ. Mẹ e năm nay 50 tuổi rồi, cũng mới mãn kinh được 1 thời gian, dạo này mẹ e hay bị kiểu: cứ mở mắt ra là nhìn trước mặt có 1 đám mây to bằng cái chiếu ý. Mà nhìn ra đaau là thấy nó di chuyển ra đó. E có google thử thấy bảo triệu trưngs bệnh về mắt nhưng của mọi người chỉ là đốm đen thôi, còn mẹ e bảo mẹ thấy ko phải đốm đen mà thấy 1 mảng to rõ như đams mây ý, cả ban ngày lẫn tối luôn ạ. Không biết đã có mẹ nào bị hay thấy ai bị như này chưa ạ
đi khám sớm thôi mn ơi bởi vì những triệu chứng như thế có thể là bệnh mắt, còn xấu hơn có thể là từ não đấy
dạo này e cũng hay đọc mấy tin tức về mắt lắm. e thấy truog hợp của mẹ chị giống bệnh đục thủy tinh thể của người già hay gặp phải đấy. ch đưa bác đi khám đi nhé
Mẹ bạn có thể đã bị đục thủy tinh thể, trước mình cũng có người nhà bị, bạn cho mẹ vào viện mắt TW mà khám bạn ạ
cô mình trước mắt kém lắm. Cũng tầm tuổi đó. Mãn kinh xong lắm bệnh lắm. SAu dùng thảo dược chữa mắt thấy sáng rõ rệt. Giờ mấy năm rồi không thấy kêu bị muỗi hoặc đốm đen nữa.
mn cứ phải đi khám cho chắc ạ, mỗi người 1 biểu hiện bệnh khác nhau nên cũng khó chẩn đoán lắm nếu không phải là BS