Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. uh,em hỏi đi.thường thì hàng năm vẫn uống vào 1/6 nhưng năm nay chỗ chị lại uống vào 31 đó.em hỏi rùi bảo mẹ cho đi uống nha
Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. Dạ, chắc chỗ em mai mới uống rùi hcij ạ, hnay em ko thấy bạn nào đi uống cả, hih, em chỉ cần nhìn thấy cô y tá câm floj thuốc là đã khóc trước rùi, ngày xưa bé, bố mẹ cứ bảo em gan vì đi tiêm chả khóc lóc gì, nhưng từ hồi em sinh nhật 1 tuổi đến giờ, nhớn rùi nên biết sợ rùi chị ạ. Thấy thuốc với tiêm là khóc trước, mẹ cho uống siro ngọt ơi là ngọt nhưng vì màu của nó khác nước với sữa em cũng khóc giãy nảy lên.
Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. Em ơi qua nhà anh Panda coi hình mới nha , hihi
Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. Hih, sáng nay em được mẹ hco đi uống vitamin rùi chị Nấm ạ,
Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. Hiih, con cám cơn cô đã khen, thi htoangr cô ghé nhà con chơi cô nhé.
Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. Em qua ngay đây ạ, anh PanDa hay đc hụp hình ghê đó.
Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. cho con zai mẹ Bibi nè, có quà chop con chưa đó
Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. Ui nhiều đồ ăn quá, con cám ơn cô lắm lắm, con nhìn thấy món mà con iêu thích rùi kìa, bim bim. hihi.
Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. Ui, hichic, mẹ con lười chăm sóc nhà cho con quá, các cô, các bác ghé nhà con chơi đi ko có nhện nó chăng tơ hết cả rùi. huhu.
Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. ghé thăm luôn đây.nhện sao giăng được.hehe.
Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. Hehe, cháu cám ơn bác ạ, hnay đầu tuần chúc bác bán hàng đông khách nhé.
Ðề: Mẹ xây nhà mới cho con, mời các cô các bác vào chơi ạ. hic.......................................................
Ðề: Bi càng nhớn càng còi chào các bạn, anh chị. Không uổng công đi chụp studio ha, bộ ảnh đẹp hèn gì mẹ đem khoe là phải rồi, có gửi ảnh dự thi chưa mẹ .
Ðề: Bi càng nhớn càng còi chào các bạn, anh chị. chả hiểu máy làm sao, xem được mỗi mấy cái ảnh cuối của Bi.
Ðề: Bi càng nhớn càng còi chào các bạn, anh chị. oai, bé trộm vía, trông "ghét" quá, , tặng hoa cho 2 mẹ con nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Bi càng nhớn càng còi chào các bạn, anh chị. Bạn này trugnf sinh nhật với con của em giái mình nhé, tiếc là bạn kia nhà bên Cổ Bi, Gia Lâm ko thì cho các bạn ý giao lưu nhỉ?
Ðề: Bi càng nhớn càng còi chào các bạn, anh chị. Tin-Ken chào bạn Bibi nha, nhìn bạn iu quá, chúc bạn mau ăn chóng lớn để ba mẹ vui và ko gọi Bi là "còi " nữa nhé.
Ðề: Bi càng nhớn càng còi chào các bạn, anh chị. em Tiểu Bảo xin chào a Bibi ! chúc a hay ăn chóng nhớn nha có quà phần e với nhá