Em không phải vì quá bức xúc mà gọi bọn họ là cướp đêm đâu. Nhưng phải nói thực sự, rất khó chịu, rất bực tức, ... nhưng không làm được gì và phải ngoãn ngoãn đưa tiền cho họ Chả là mới tối hôm qua đây, e đi sinh nhật bạn về, bị lỡ giờ nên hơn 11 giờ mới về đến nhà, cũng biết đi đg HN buổi tối dễ gặp cơ động. Cũng đã được nghe nói từ trước rằng đó là bọn cướp đêm nhưng đến lúc được chứng kiến tận mắt mới thực sự được mở mang tầm mắt đấy!. Đùa, em không biết phải dùng cái từ gì nó thật là thậm tệ để nói về những người đó nữa. KHông biết họ có biết mình bức xúc và căm giận đến mức nào, chắc họ cũng phải biết là không ít người chửi họ không ra một cái gì chứ! Chắc mẩm trong người là sắp về đến nhà rồi, an toàn rồi! Vừa rẽ vào chỗ ngõ tối để đi về hướng nhà em, cũng nhìn thấy một toán người mặc quần áo đen đen - nhưng vì chỗ tối quá nên nhìn không ra, e còn đang nghĩ là mấy người đang khơi cống cơ. ĐI đến cái chào hỏi và cho kiểm tra giấy tờ rất lịch sự. Thằng cơ động, chắc còn chẳng bằng tuổi em, rất lấc cấc, hất hàm bảo: - Bạn gái đội mũ sai quy định rồi nhé. Đưa anh 450k thì a tha cho đi, không thì ra kia làm giấy tờ nộp vào kho bạc 750k. - Em sinh viên nghèo lắm a ơi, bố mẹ em gửi lên có mấy trăm để nộp tiền ăn với tiền nhà, giờ a bắt e nộp thế thì e chết mất, a tha cho em với.... - Nhanh lên, không lằng nhằng. Thôi lần cuối 350k! - A ơi, a thông cảm, linh động cho em với ạ... - 200k! Một ông từ đâu nhảy ra, cũng đứng tuổi rồi, giọng rất sẵng, có giải quyết được không, k thì đi ra kia gặp sếp giải quyết. có nhanh lên không, mất thời giờ. thế nó có bao nhiêu. - 200k anh ạ. - thôi giải quyết nhanh rồi thu của người khác bù vào cũng được! - a ơi, a thuong em sv nghèo a. a cầm hộ em 100k với ạ - CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC KHÔNG? .. . . . . ĐUÀ. Không còn gì để nói nữa. Quá ấm ức! Không đến biết đến bao giờ mới hết cái tình trạng này. Các chị cũng biết e bán hàng online mà. HÔm qua trời mưa, đi đưa hàng hết hơi, mới được các chị các mẹ trả ít tiền công, buổi tối đi về nôp hết cho bọn họ, chỉ trong vòng chưa được 10p Còn những người không có tiền khác nữa. Quá bức xúc! Haiz, nói đến đây em bực quá, em muốn nói bậy lắm rồi đấy huhuhu
Ðề: Bị cơ động tóm Chuyện bình thường bạn ạ. Mình cũng bao lần cùng cảnh ngộ rồi. Hôm trước đi ship hàng về cũng bị tóm và giọng thì tương tự. Mất đôi lít mới chịu cho đi.
Ðề: Bị cơ động tóm Oạch, chia buồn với mấy em gái! Cho chị hỏi gà mờ tí: thế cứ đi ngoài đường sau 11pm là bị cơ động tóm hả em? Đâu ra cái luật dã man ấy nhỉ? (của đáng tội, thời còn ríu rít yêu đương thì cũng chỉ 10.30pm là đã chồm chỗm ở nhà roài, giờ con cái vào thì chả bao giờ thò mặt được đi đâu sau 8.30pm cả!)
Ðề: Bị cơ động tóm bó tay với bọn này trước em thời sinh viên cũng bị bắt đúng thật trong người có 100k 2 tờ 50k chúng nó cũng lấy sạch của em luôn đó
Ðề: Bị cơ động tóm em chỉ biết ngồi xe máy thôi, lắm lúc bị phạt nhưng chẳng biết nói gì vì ko hiểu lệ
Ðề: Bị cơ động tóm Muốn hết cái tình trạng này thì trc hết mình cũng phải hết sai luật đã mẹ nó ơi, mình cứ càng sơ hở tnay chúng nó càng kiếm hơn thôi.
Ðề: Bị cơ động tóm oh, thật là dễ mất tiền. Gặp cơ động là dễ đi nhất, vì họ sẽ ko bắt xe. phải vặn vẹo 1 hồi, qui định đâu, ntn? bla bla... sao lại đưa tiền thế
Ðề: Bị cơ động tóm hôm trc mình đi không đội mũ, bị cơ động tóm lại, trong ví còn đúng 50k. thế nào mà trình bày ngược xuôi, bị tán tỉnh một lúc thế là được tha. hê hê. nói chung ăn đểu nhất vẫn là bọn công an phường tranh thủ chiều lại lượn lờ kiếm ăn.nhìn thấy biển 29 30 nó cho đi còn 36 37 thì tóm là cái chắc. còn cơ động, nếu mình biết cách thì không bị làm sao hết các mẹ ạ, bạn em làm cơ động em biết
Ðề: Bị cơ động tóm thế cứ ở nhà như chị lại hay. đỡ bị cướp chị ạ em bt cũng hay ở nhà. có việc bất đắc dĩ đi về muộn nên mới bị cướp. haizgu/ ở đg HN là thế mà chị, ở HP cũng thế. bọn cơ động nó có quyền hỏi giấy tờ mình mà. Nói ra thì bảo điêu nhưng muốn không chẳng may bị mất tiền chỉ có dấu tiền vào quần sịp vs cả tất thì mới mong k mất. HỌ lục hết cả ví mình chị ạ
Ðề: Bị cơ động tóm em bị rất nhiều lần. Và anh em làm cơ động khuyên 1 câu là Em đi ra đường buổi tối"( vì trước chưa lấy chồng Em làm thêm buổi tối) thì 1 là không mặc quần sooc, bọn cơ động nhìn thấy đôi khi nó trêu cho vui nhưng ngu ngơ thì mất tiền thật. 2 là xin tha bằng mọi cách. (Cách Em hay áp dụng nhất là khóc ạ...^^. Không phải diễn trò đâu nhưng cứ bị cơ động tóm là em sợ sao ý nên cứ thế...khóc ngon lành..). 3 là gọi cho anh. Em phát hiện ra 1 điều là khóc rất có tác dụng ạ.hehe. p/s chia buồn với chủ top nhé. Lần sau cứ khóc như Em ý. Lâu lâu là tha cho.
Ðề: Bị cơ động tóm Ủa? Có luật sau 11h bị phạt àõ? Mình tưởng chỉ có ở Đà Nẵng thôi chứ?
Ðề: Bị cơ động tóm Hic, ức chế nhở. Em trước làm cộng tác viên ở chỗ An ninh TV, có cái thẻ nhà báo hạn có 6 tháng, hết hạn từ năm 2012, cơ mà gặp cơ động là em giơ ra, bảo là đang đi viết bài ). Bài vở quái gì cơ chứ. NHưng chỉ mấy thằng cơ động đểu đểu em mới thế thôi, còn có hôm ko đội mũ BH, bị tóm vẫn nộp phạt như thường. Ức mỗi cái, công an quái gì mà ko đi lo mà bắt trộm, chỉnh đốn an ninh trật tự, để bọn trộm nó lấy mất mũ BH của em, chả nhẽ lại dắt bộ về. Nói chung là tự rưng em cũng muốn chửi tục @@
Ðề: Bị cơ động tóm xã em tháng trước đi chơi về ko đội mũ bh bị cơ động tóm, yêu cầu mở cốp xe kiểm tra => ok, trong cốp xã em có cái túi khử mùi giày (túi than hoạt tính í ah), 2 thằng nghi ngờ sờ sờ nắn nắn chắc tưởng ma túy rồi bỏ lên mũi ngửi => xong con ong =)) =)) =)) xong dí cho 50k thả luôn @-)
Ðề: Bị cơ động tóm Vấn đề công an bắt lỗi giao thông không nói nhưng đây mẹ nó phải tưởng tượng họ nói giọng như cướp tiền của mình ấy. mà còn đứng chỗ tối nữa