Bị công dân kiện, huyện không thèm tới toà

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 4/4/2006.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Ông Phan Văn Phương kiện UBND huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng, về việc ra quyết định sai trái. Toà án huyện mời 2 bên đến giải quyết, ông Phương có mặt chờ suốt buổi sáng mà đại diện UBND huyện chẳng thấy đâu.

    Theo đơn kiện đã được toà thụ lý, ông Phương có gần 900 m2 đất tại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, sử dụng liên tục từ năm 1959.

    Năm 2005, ông Phương làm thủ tục xin cấp sổ đỏ, UBND huyện chỉ đồng ý cấp cho hơn 420 m2. Ông Phương yêu cầu được giao nốt phần đất 460 m2. Lúc này, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú ra quyết định số 25 thu hồi diện tích đó, buộc dỡ các công trình xây dựng ở đây. Lý do, đó là đất của Nhà nước (một đơn vị công an mượn đào ao nuôi cá cải thiện đời sống trong 2 năm).

    Ông Phương khiếu nại quyết định số 25, UBND bác đơn. Ông kiện ra tòa hành chính vì cho rằng quyết định, thẩm quyền thu hồi đất là UBND huyện, nhưng quyết định này đề chủ tịch và do phó chủ tịch ký thay. Đất của ông sử dụng đã nhiều năm, khi ông đăng ký lại bị Chủ tịch UBND huyện thu hồi.

    Gần đây, tòa án huyện Mỹ Tú nhận đơn kiện của ông và mời 2 bên đến giải quyết. Đúng ngày, ông Phương có mặt chờ suốt buổi sáng nhưng UBND huyện không có đại diện nào có mặt. Đây là lần đầu tiên ở Mỹ Tú, nông dân kiện UBND huyện ra tòa.

    (Theo Tiền Phong)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này