Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Hơi tự ái ,nhưng bỏ qua đi chị ah vì cũng không ảnh hương gì nhiều ,chỉ sợ mất lòng bạn be hàng xóm thôi .
Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Thôi,kệ người ta chị à,bỏ qua đi cho nhẹ lòng mình Vía thì vẫn còn nguyên mà.. Chắc là sau này tình cảm hàng xóm của mình với ngta cũng kém đi rồi!
Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Cám ơn các mẹ đã chia sẻ. Mình cũng nghĩ là sẽ bỏ qua thôi, chỉ buồn là có mỗi chuyện nhỏ như thế còn vậy thì nếu có chuyện j không biết sẽ thế nào.
Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Tại họ thương con nên mới làm vậy, coi là chuyện nhỏ đi. Ví như con hàng xóm nhà mình có ốm, đốt vía mà giải quyết đc vấn đề mình cũng mời sang mà đốt, chả có gì phải bận tâm cả.
Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Mình k thấy chuyện này quan trọng quá. Như mình cũng thế thôi, đến nhà ai thăm em bé bao giờ cũng dặn: nếu nặng vía thì đốt nhé. Vì quả thật, mình nghĩ rằng em bé rất nhạy cảm, đôi khi những chuyện tâm linh này chẳng ai giải thích đc. Nếu lựa chọn giữa con khóc ngằn ngặt và nín sau đốt vía, thì chẳng có bố mẹ nào lại k làm. Nên coi nó là chuyện bthg đi cho đỡ mất tình hàng xóm bạn ạ.
Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Em cũng thấy chuyện đốt vía là bình thường thôi mà. Vì nhiều khi trẻ con hay "chấp vía " như con nhà em cũng vậy, cứ lần nào được khen là y như rằng sẽ ốm. Mẹ nó bỏ qua đi, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Uh, thì mình cũng nghĩ là bỏ qua thôi. Nhưng chỉ buồn ở chỗ có phải đứa nhỏ đó tiếp xúc với mỗi con nhà mình đâu, mà có gặp thì từ hôm trước, mấy hôm sau nó còn đi chơi khắp nơi, còn con nhà mình thì tuyệt nhiên không tiếp xúc nữa, thế là lại đốt vía nhà mình. Dẫu sao cũng là bài học để mình rút kinh nghiệm. Cám ơn các mẹ đã chia sẻ
Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Được các mẹ chia sẻ, mình bình tâm lại rồi. Một lần nữa, cám ơn các mẹ nhé. Mod ơi, đóng giúp em topic này lại nhé.
Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Nhà mình thì ko bị đốt vía nhưng cũng tình trạng như nhà bạn. Bé nhà hàng xóm ốm, bế sang nhà mình hay mình bế cháu sang nhà bạn ấy chơi thì ko sao nhưng bé nhà mình mà ốm (có khi chỉ sốt mọc răng nhẹ là mẹ bạn ấy nhìn thấy đã bế con chạy cứ như gặp tà ấy). lắm khi còn bào thôi về đi không lây. nói thật cũng tự ái ghê, con mình trộm vía ít ốm vặt lắm, có cũng chỉ lơ xơ thôi. mẹ bạn kia có phải vì giữu con cẩn thận quá mà thnags nào cũng đôi ba lần đi viện, con 2 tuổi rối tối ko dám cho ra ngoài cửa sợ sương, mùa hè mà sổ mũi thì cả tuần kiêng không tắm. biết tính nhà người ta vậy nên con mình chỉ chảy nước mũi mình đẫ dặn bà tuyệt đối ko cho sang nhà đấy. phòng xa.
Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Ôi trời chuyện vớ vẩn vậy mà cũng để bụng hả? Nếu mình không duy tâm và sống chân thành thì chẳng sợ cái gì hết, đàn bà con gái cứ hay nghĩ lung tung rồi suy diễn này nọ. Sống là phải có tâm sạch chứ sống mà tâm không sạch thì stress và già thêm thôi! Sau này cứ sống bình thường con bé đó sang chơi thì bảo nó về và không sang nhà đó nữa!!! Bây giờ mà sang hỏi có đúng người ta đốt vía hay không thì được cái gì??? Chúc vui vẻ
Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Không phải mình để bụng đâu vì từ lúc xảy ra việc đến h, mình vẫn coi như không có chuyện j, gặp vẫn chào hỏi bình thường. Nhưng thực sự là lúc đầu mình buồn và nghĩ lắm. Lúc đó mình cũng nghĩ như mẹ nó là ko sang nhà đó nữa và con bé đó sang chơi thì bảo nó về. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hàng xóm với nhau, có nên thế chăng. Vậy nên từ hôm đó, mình ko bế con sang đấy chơi nữa nhưng con bé đó sang nhà mình thì mình vẫn bình thường, trẻ con có tội j đâu mà cấm chúng chơi với nhau. Dẫu sao thì qua vụ này mình cũng rút kinh nghiệm được khối thứ. Cám ơn mẹ nó đã chia sẻ
Ðề: Bị hàng xóm đốt vía - các mẹ giúp mình với Khổ thế đấy, nhiều khi chẳng có chuyện j, chỉ vì mẹ cẩn thận quá. Nhiều lúc tức lắm cơ nhưg chẳng làm j được, chỉ biết lên đây chia sẻ với các mẹ thôi.