dạo này e đen quá các mẹ ạ, tối qua e đi ship hàng, có 1 chiếc quần bò 160k, ngta mặc cả freeship. em ok luôn vì đang muốn thanh lí shop cho nhanh mà. e đi từ tràng thi về tây mỗ, nói thật là e cg chưa đến tây mỗ bao h. lại còn vào thôn nữa chứ, e lạc bố nó sang đan phượng hỏi được về tây mỗ là 11h30 đêm. huhuhuhuhuuu đến nơi chị khách mang quần vào nhà thử, thử xong thì bảo ko lấy.vì c ko ưng lắm do mông bị rộng 2 phân...........thế là quẳng trả e, đưa 20k như bố thí và đi vào nhà. em điên lắm các chị ạ.h em vẫn ấm ức. đắng lòng!!!
Ðề: bị khách bỏ bom.............. Bán hàng nhiều lúc gặp trường hợp thế đấy mn ạ, làm dâu trăm họ mà, cố gắng lên bạn ơi!
Ðề: bị khách bỏ bom.............. Đúng là làm dâu trăm họ mà. Mình thì ôm lô 6 ri hàng quần áo trẻ em, hết 3tr mấy. Khách order rồi cứ gọi hối hàng, đến khi có hàng lại gọi hủy hàng, sau đó lại gọi kì kèo giá cả haizzzz... Lần sau rút kn ai đặt cọc trước m mới order, không ôm hết thì khổ hixhix
Ðề: bị khách bỏ bom.............. thế mà bà cô củ chuối lại còn dọa cho e lên diễn đàn hạ uy tín xem còn bán dc nữa hay ko. chán thật e sốc quá nên tự cho phép nghỉ bán 2 ngày.
Ðề: bị khách bỏ bom.............. Cho em khóc thay cho mẹ nó 1 hồi. Em gà đường nên toàn thuê ship thôi. Mà đắng lòng là còn chả có khách mà đi ship mí buồn.
Ðề: bị khách bỏ bom.............. Em có đơn thì đã chả phải đắng lòng. Mẹ nó có thời gian vô nhà em ngó đồ tiện thể ủn em lên trển cái. Đang nhụt hết cả chí đây.
Ðề: bị khách bỏ bom.............. Em đọc mà thấy tức dùm chị ấy. Ghét thiệt chứ. Quần mặc không vừa là chuyện bình thường, tùy vào mông từng người nữa chứ. Khách mua cứ làm như mông chuẩn người mẫu ấy, mà người mẫu cũng có người mông to mông nhỏ chứ đâu phải ai mông cũng bằng nhau. Haizzz. Thiệt em không thể hiểu nổi nhiều người nghĩ kiểu gì. Không lấy thì thôi, mình mang về chứ có ép bả lấy đâu mà đe với chả dọa. Bà cô đó thiệt là quá quắt hết mức. Em mà như chị lúc đó chắc cũng rơm rớm nước mắt, tại tức quá mà.
Ðề: bị khách bỏ bom.............. híc mn làm gì mà đi ship hàng muộn thế, nhiều ng muộn thế ng ta ko tiếp đâu...
Ðề: bị khách bỏ bom.............. mn đi kiểu gì mà lên tận đan phượng từ tràng thi đi ra siêu thi big c thẳng tiến ra được tây mỗ mà.mn lạc tên tận trên nhổn mà không biết đi ngược lại mà cứ đi tiếp lên tận đan phượng.mình mà như bạn chắc chửi nhau với khách mất ức chế đêm hôm làm như người ta đi ăn xin ý
Ðề: bị khách bỏ bom.............. hix, khổ nhất cái nghề làm dâu trăm họ, nhưng mà khách còn trả 20k ship là nhân đạo chán rồi mn ạ, nhiều ng còn k thèm nói 1 câu, k cho mình nổi tí tiền ship nào cũng k lấy hàng quay lưng đi vào nhà
Ðề: bị khách bỏ bom.............. Bán onl nó cũng có cái lợi mà cũng có nhiều cái cười ra nước mắt, mẹ nó cố lên
Ðề: bị khách bỏ bom.............. Nói chung cái trò cứ mang đến thử là mình sẽ có linh cảm là ko lấy rồi, lý do thì vô cùng: lúc thì ko thích, lúc thì tưởng thế lọ thế chai, lúc thì kêu là trông ko như hình trên topic, lúc kêu là ngắn quá, dài quá.... Lần sau thuê ship, có gì làm việc với shipper khách cũng ko có cái kiểu thử rồi ko lấy, chính chủ hay bị bắt nạt
Ðề: bị khách bỏ bom.............. đúng là chị em bán trên diễn đàn uy tín nên khách cũng có chỗ dựa để dọa. Nghe chủ top kể mà em cũng thấy điên quá ! đoạn đường quá xa đến nơi quá muộn hichic! Về nhà thì đêm ạ