Sắp nhàn rồi, em sắp nhàn rồi các mẹ ơi Đẻ được cô con gái đầu lòng, mới 3 tuổi đã biết phụ mẹ trông em rồi, để 2 chị em chơi với nhau, mà quay đi quay lại 1 lúc thấy bạn ấy lôi cái thùng carton to uỳnh ra, rủ em chui vào "nhà" ngồi chơi nữa chứ, phát minh vĩ đại chưa các mẹ Bình thường bé nhà em cũng nhanh nhẹn lắm, có khách đến là biết đường rót nước cho khách, rồi bt cũng biết đi dép cho e, thấy trời nắng là biết đội mũ cho e... nhiều khi mn cứ hỏi e làm thế nào, cho con ăn gì, uống gì mà trộm vía khỏe lại còn thông minh thế. Nói thì lại bảo khiêm tốn chứ e nuôi con cứ nhẹ nhàng như không thôi, cho ăn uống theo bố mẹ, mà e hay cho ăn cá, đậu phụ rau cải bắp, đỗ tương... lâu lâu có tiền mua cho vài hạt óc chó ăn nói chung mấy cái loại mà người ta bảo con ăn vào thông minh đấy. Rồi ngày nào cũng phải ăn rau, uống nhiều nước thì mới không táo bón. Thức ăn thì chịu khó hấp lên cho khỏi mất chất, ăn được là tăng cân, khỏe mạnh chứ có gì đâu. Với lại mỗi ngày thì bạn ấy uống thêm sữa Similac, cái loại mà Eye-Q Plus có nhiều HMO ý ạ, loại này nhiều dưỡng chất, cả HMO, vitamin E tự nhiên, vitamin A, B, Lutein, DHA, rồi chất béo, đạm, khoáng chất... Sữa dễ uống nên bạn ý uống ngon miệng lắm, êm bụng, từ bé giờ con em trộm vía không táo bón bao giờ, đề kháng thì cũng ok, họa chăng lắm mới ốm vặt 1 lần.. Đấy, em chỉ làm như thế thôi đấy các mẹ, vậy mà con gái giỏi quá chời luôn Mẹ nào có con gái vào tâm sự với e đê )