Mình đang mang bầu bé thứ 3 nhưng sinh mổ. Một hôm ngủ dậy thấy mặt bị lệch đi khám bác sĩ nói bị liệt dây thần kinh số 7 mà không cho thuốc uống nói để tự khỏi mà nay đến mấy tuần rồi vẫn thế hic... không biết phải làm sao bây giờ buồn quá
Liệt dây thần kinh số 7 có thể chữa bằng diện chẩn hoặc bấm huyệt. Bấm huyệt có thể bằng tay hoặc bằng ngải. nhưng mình khuyên bạn tuyệt đối không nên châm cứu nhé.
25 tuổi mà đã mang bầu đứa thứ 3... sao chịu khó đẻ thế em... - đây đc coi là bệnh lý bình thường khi mang thai...nó ko nguy hiểm đến thai nhi và tính mạng người mẹ... - về mặt lý thuyết bệnh sẽ tự khỏi sau vài tuần đến 6 tháng... tuy nhiên nếu sau 3 tháng mà vẫn chưa khỏi thì em nên vào viện y học cổ truyền khám và điều trị... việc chọn, bấm huyệt, châm cứu và vật lý trị liệu sẽ nên thực hiện theo sự hướng dẫn của bác sĩ... - điều trị tốt sẽ khỏi...còn nếu ko kiên trì.. để lâu... có thể sẽ liệt cơ mặt mãi mãi đấy...
Ui bầu mà cũng bị bệnh này ấy ạ? Có đau ko mn? E chưa gặp ai bị liệt dây tk số 7 bjo cả.
nhưng giờ e đang mang bầu tháng thứ 8 thì có đi châm cứu bấm huyệt được không chị có ảnh hưởng gì nhiều không
Bệnh này mình nghe nói nó không trừ một ai cả nhưng mang bầu thì dễ bị hơn, còn đau thì khỏi nói đang méo hết cả mặt đây này khó chịu lắm
Bạn có thể chỉ cho mình chỗ nào chữa bằng phương pháp này không? mà sao lại không thể châm cứu được vậy
em đọc kỹ comment của chị...cũng giống như bác sĩ của em nói... bệnh có thể tự khỏi sau 3 tháng..nếu ko khỏi mới nên đi khám em nhé..
Thấy bác sĩ tư vấn vậy cũng biết thế nhưng thực sự trong lòng rất lo lắng không biết để lâu như vậy có còn chữa được không
Theo mình thì mang thai tháng thứ 8 rồi. tốt nhất là cứ để sinh em bé xong, mẹ tròn con vuông đã. bạn bị bao lâu rồi. thêm 1 tháng nữa thôi, cố lên. tớ chỉ biết ở Nam định thôi. trên HN thì ko rõ lắm. có lần tớ cũng đi châm cứu ở Y học cổ truyền trên Lương Thế Vinh rồi, chừa đến già luôn. chưa động kim còn đỡ. các bạn ý châm xong mặt còn méo hơn.
Mình mới bị 3 tuần nay đi khám bác sĩ cũng nói vậy nhưng bữa bạn đi châm cứu thé nào có khỏi không bạn làm mình hoang mang quá
Không thể tự khỏi được đâu mẹ nó. Bạn mình cũng bị như mẹ ấy. Đúng ra thì bị như này điều trị càng sớm càng tốt. Không phải dùng thuốc uống mà là trâm cứu kết hợp xoa bóp, bấm huyệt. Thường thì khả năng bình phục chỉ được khoảng 9 mấy % thôi, bình phục nhanh hay chậm cũng do cơ địa từng người. Nhưng đáng ra khi bị như vậy mẹ phải đến các bệnh viện y học cổ truyền điều trị ngay. Ai lại để vậy mấy tuần giời.
ko bạn ạ. lúc đầu chỉ bị méo 1 bên thôi. sau khi châm cứu về, mặt mình đâu ê ẩm cả tuần giời rồi méo luôn cả bên kia. mình định gọi điện đến mắng cho trận nhưng nghĩ chửi có được gì đâu. coi cơ thể người ta như cỏ rác ý. kiểu châm thử. được thì được, không được thì thôi. Sau lần ý mình chán không đi chữa nữa. Vì mình bị nặng hơn bạn rất rất nhiều chứ ko phải chỉ liệt dây thần kinh số 7 đâu. Nên thấy ở đâu có triệu chứng giống mình thì đều vào đọc xem có thông tin gì không.
Mình cũng bị nên có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự bức xúc của bạn, mình cũng thấy nó đau và nhức kinh khủng mà mỗi lần cười thì chỉ muốn độn thổ thôi khoogn biết bao giờ thoát khỏi cảnh nay đây
Mình cũng có đi châm cứu rồi nhưng khi chạy điện mình thấy không ổn vì sợ ảnh hưởng tới em bé nên được một 2 bữa mình dừng lại không dám nữa đang tính khi nào xong mới đi châm cứu tiếp
cứ đẻ xong đi rồi mình giới thiệu đến chú này. cách đây mấy năm chú ấy đông đến nỗi phải đặt từ mấy tháng mới được làm, vì khách từ các tỉnh về nhiều quá. làm thử 1 lần. ko thích thì dừng lại. ko đau đớn, ko tiêm chích. về Nam định chỉ có 1 triệu cả đi cả về, bắt cái taxi đi cho nhàn. Thêm 1 triệu mà chữa được bệnh, ko đau đớn, ko mệt mỏi, ko ngại thì mình thấy vẫn quá rẻ.