Hi cả nhà! Mọi người đã có ai bị lừa khi mua hàng online chưa ạ? Êm xin kể câu chuyện của em như thế này ạ. Hôm trước em có đi mua cái cáp chuyển đổi vi tính. Em có search trên mạng và thấy có 1 địa chỉ bán khá rẻ ở Nguyễn Khánh Toàn. Em có gọi điện hỏi trước thì nó bảo là 9h mới đóng cửa. Nó hẹn em 8h30 ở đó. .... Hix 8h30 em ra đó thấy nó đang ngồi chờ em ở quán nước có mỗi mình nó ở đấy. Thấy nó rót nước tự nhiên em lại tưởng quán nước của nó, nó bảo cái nhà ở trong kia là của nó . Nó đưa cho em 1 cái cáp nhưng chất lượng kém em muốn đổi cái khác tốt hơn. Nó bảo cái đấy đắt hơn, thế là em đưa thêm tiền cho nó 500k lận. Nó bảo để nó vào lấy cáp và đổi tiền trả em. Em ngồi 1 lúc không thấy nó quay lại. (mình thấy lo lo). Lúc sau thấy một bà vào ngồi quán nước bảo bà í là chủ chỗ này, em hỏi cái thằng vừa ngồi đây là ai bà ấy bảo nó mới ngồi đây lúc nãy, cô cũng không biết nó là ai.... Em sững người biết mình bị lừa, nhục như con trùng trục, chay vào nhà trong xem thì thấy có cửa sau, ngõ ngách linh tinh, không biết đường nào mà lần.... Khổ cái thân em, tức không thể tả. Vừa tức, vừa bực, vừa cảm thấy nhục vì bằng này tuổi đầu mà vẫn bị lừa.....
Mn mua cáp gì mà hơn 500k lận vậy? Giờ mua hàng cứ ở nhà gọi người ta mang đến, đỡ mệt, đến nhà mình đỡ bị lừa, phí cao chút mà thoải mái hơn ạ.
giờ mua hàng online thì cũng phải có địa chỉ hay ship đến nhà xem hàng đàng hoàng, chứ gặp ngoài chả biết đâu mà bảo hành nữa
Ôi mn giống mình. Xã suốt ngày chỉ sợ vợ bị lừa thôi. Khổ cái giống hay tin người mà. Hịc chủ top coi như của đi thay người cho thoải mái chứ nắng nóng thế này thêm khoản bức xúc với ấm ức nữa nhọc lắm. Nó ăn của mình thì xã hội sẽ có người khác ăn của nó thôi. Sao mn ko post luôn đt với đc mà mn search lên để mn biết tránh nó ra.
Chia sẻ với mn, điên không thể tả được mn nhỉ. sao lại có những loại người bất nhân bất nghĩa như thế chứ. mà đây đâu phải là mua hàng online ạ hihi
eo? em cũng bị lừa khi mua hàng online đấy bác.. mua cái đt lumia chưa unlock nó bảo là unlock được. Mua về em đem ra tiệm bảo họ unlock để dùng được sim tại việt nam, chờ gần 1 tháng tr, chủ tiệm bảo máy k unlock được, tức điên trời, điện lại chổ cũ đã mua thì k liên lạc được. tức qá thề k mua hàng trôi nổi từ online nữa..
Bạn có thể đăng sđt của tên đó để xem hắn đang lẩn trốn ở đâu và cảnh báo những khách hàng khác để hắn ko lừa đc ai nữa, cứ tin là sẽ có quả báo đi bạn.
Mấy thg đó làm gì có số đt cố định toàn xài sim rác k đấy, điện thoại xong r vứt đi để làm gì hả bác ?
Trò đời nhiều trò lừa lắm, bạn cũng cần phải cẩn thận, mà cũng phục thằng lừa thật, chỉ vì 500k mà nó đợi bác cả tối thì thôi cho nó có ít công đi
Bạn chủ quan quá , đến đó thấy ko phải cửa hàng lại ngoài đường ở quán nước mà ko nghi ngờ sao. Gặp phải bọn lừa đảo chuyên nghiệp rồi.