Ui,lâu lắm mới có dc bộ phim tâm lý đúng với những thắc mắc từ trc nay của em.Bộ phim chiếu lúc 9h30' trên Vtv3 các tối thứ 5,6,7.Phim hay chỉ có 70 tâp thui,em học dc nhiều điều từ kịch bản lắm các chị ah.Ít tiếp xúc,va chạm với những chuyện vây,trc giờ em hay xem phim của Viêt Nam mình nhưng giờ mới để tâm,để ý vào lời diễn cho lên em tâm đắc với bộ phim này .Các chị rảnh thì nhớ xem nhé.Em vote cho "BÍ MẬT EVA",
Mình cũng thích phim này, nhẹ nhàng, mà nhiều tình huống thực tế, cũng có cường điệu lên chút gây cười. À, mà trong này có anh chồng của Ms Trinh sao mà tâm lý nhể. Hôm qua không thích vợ mặc cái váy mới mua (ngắn củn), không ép buộc nhưng cứ tâng vợ lên mây xanh để vợ tự nguyện mà cất cái váy đi
Phim này khoái nhất là ngắm mấy bộ váy xinh đẹp. Tự hỏi, sao các mẹ ngoài ấy mặc đồ điệu + đẹp thế. Mặc đồ nhà thôi cũng thấy sang.
ôi, phim bây giờ cường điệu kinh nhà đẹp, xe đẹp trong khi chả thấy làm j nhà Ms Trinh mua lại của Vũ Vũ đới, hiis[-X
hi. phim này mình cũng thấy rất thíc. nhiều điều thực tế nhưng đôi khi hơi cường điệu 1 chút nhưng k sao. phim mà. nhiều điều thú vị lắm. hi.
Các chị ý trong phim có nghề nghiệp hăn hoi mà,ng thì giáo viên,nhà tâm lý,ng thì chuyên tổ chức sự kiện ,ng thì mở thẩm mỹ mà.Nhưng bộ phim muốn đề cập đến cs xung quanh của từng người.
thi thoảng em cũng ngó, nhưng mà thấy nhạt mà diễn giả tạo quá. Phim Việt nam vẫn vậy mà. Xem phim tâm lí Hàn Quốc ngắm diễn viên xinh và quần áo thời trang còn đẹp hơn.
em thấy phim được vì xoay quanh cuộc sống gia đình thường ngày ........... có nhiều tình huống rất buồn cười , thú vị và cũng đáng để suy ngẫm hihihihi
Phim nay mình thấy hay nhất vụ "cái quần đùi" của nhân vật thích kiểm soát chồng con ý, hihi, xem xong tự dưng e cũng mang quần đùi của chồng ra đếm xem có mấy cái haha