Các mẹ ơi, em đang tủi thân quá chẳng biết chia sẻ với ai. Gọi về ngoại thì sợ mẹ em buồn lại bệnh thêm. Em đang bầu 8 tháng, chồng đi làm cách nhà 50 cây số nên cả tuần mới về 1 lần. Hôm nay nhà vừa đám giỗ xong tính em thích gọn gàng sạch sẽ nên dọn sạch từ trong ra ngoài. Mà các mẹ biết bầu 8 tháng thì bụng to như thế nào rồi, đứng lên ngồi xuống còn khó nữa. Duy chỉ còn cái nồi hấp bánh quá to, thấy em khó khăn nên chồng em bảo để chồng em chùi, đừng cố quá mà ảnh hưởng tới con. Vậy mà mẹ chồng ra giếng thấy cảnh đó nổi giận đùng đùng rồi chửi em không ra gì, bảo việc đàn bà, chồng đi làm xa về ko cho nó nghỉ ngơi bla bla… Em tủi thân mà phải cắn răng nuốt ngược nước măt vào trong kẻo còn bà con ở đó. Có phải câu nói " khác máu tanh lòng " muôn đời vẫn tồn tại không các mẹ?
Mẹ ck mình cũng chẳng bh bảo vk đang bầu con phải giúp vk này kia , thôi m tập nghe tai nọ sang tai kia, cứ lờ đi cho rồi, ck mom vẫn giúp m là được
Mẹ chồng em, có bảo con trai làm nhưng không quyết liệt lắm, làm hay không làm cũng được. Từ lúc lấy chồng cái gì cũng phải làm hết, mà còn bị ăn chửi nữa. Em mới lấy chồng 4t mà chán lắm rồi .
ÔI, sao mẹ ck mom quá đáng vậy nhỉ? ko biết con gái của bà đi lấy ck bà có mong con gái đc ck đỡ đần việc nhà ko nhỉ? Nhà mình thì mẹ ck ko cấm con trai giúp vk, nhưng nhiều lúc mình nhờ ck làm cái gì là bà giành làm hộ con trai, mình nói thẳng luôn, bà có làm hộ con trai bà dc suốt đời ko, mà lúc nào cũng để tôi, mẹ ck mình ko nói gì cả.
Vụ như này có vẻ phổ biến, theo mình cứ lôi ông chồng ra chịu trận. Nếu là người chồng hiểu biết thì tự lão sẽ có cách giải quyết ổn thỏa chứ mình nói khó lắm.
Đây là chuyện thường tình của huyện nha, bà mẹ nào mà chẳng thương con. Đẻ con bao nhiêu năm chẳng bắt nó làm gì mày mới lấy con tao được mấy ngày mà đã bắt nó làm Mình cũng có con trai sau đứa nào lấy con mình mình cũng hành nó vậy cho bõ cái phận làm dâu